Mùa nước nổi - Mùa bông súng nở tại miền Tây

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 11/11/2016 21:19 GMT+7

VTV.vn - Mùa nước nổi, cũng là mùa bông súng nở, mùa mưu sinh của một bộ phận cư dân miền Tây.

Cánh đồng nước vùng Tịnh Biên những ngày này đẹp không chỉ vì những bông súng dại mà còn bởi nụ cười của những con người mưu sinh theo lũ.

Ở An Giang, hái bông súng là sinh kế của hàng chục hộ nghèo, không ruộng đất. Giá 1 lọn bông súng chỉ khoảng 1.500 đồng nên muốn kiếm nhiều tiền, tạo việc làm cho các con, vợ chồng ông Bal phải dậy từ 2 - 3h sáng.

Dù thu nhập bấp bênh nhưng người miền Tây vẫn lạc quan. Họ vẫn hy vọng một tương lai sáng, hy vọng mùa sau nước lại về. Bởi có nước, có bông súng, người dân nghèo không thấy mình đơn độc trong cuộc mưu sinh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước