Nghịch lý: Cứu nạn nhân mưa lũ tại Ấn Độ, nhiều người cứu hộ bị hắt hủi

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 22/08/2018 15:42 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù được đội cứu hộ đến trợ giúp sơ tán nhưng nhiều nạn nhân mắc kẹt ở vùng lũ lụt tại Ấn Độ lại chế giễu đội cứu hộ, thậm chí không chịu để họ chạm vào người.

Cho tới nay, trận lũ lụt lớn nhất trong vòng 1 thế kỷ qua ở Ấn Độ đã cướp đi sinh mạng của hơn 410 người, hơn 1 triệu người phải sơ tán, chi phí khắc phục hậu quả ước tính lên tới 3 tỷ USD. 

Trước thực tế này, một chiến dịch cứu trợ rất lớn của quốc tế đã bắt đầu. Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất hứa sẽ viện trợ 100 triệu USD, hơn cả con số 97 triệu USD mà Chính phủ Ấn Độ cam kết sẽ chi. 

Các Bộ trưởng và lãnh đạo các doanh nghiệp tại Ấn Độ cũng đã công bố sẽ đóng góp 1 tháng lương cho chiến dịch cứu trợ này. 

Trong khi đó, tại vùng bị lũ lụt nặng nhất, mặc dù nước đã rút dần, thế nhưng hàng nghìn người vẫn còn bị mắc kẹt trong những ngôi nhà ngập nước, chờ đợi được sơ tán hoặc nhận cứu trợ thức ăn, nước uống, thuốc men. 

Tại Ấn Độ, đội quân cứu hộ được chào đón ở nhiều nơi, nhưng có những nơi họ lại bị chính những người đang chờ cứu sỉ nhục và chế giễu vì theo quan niệm tôn giáo tại Ấn Độ, những người này thuộc tầng lớp cao hơn.

Ngay cả khi chấp nhận để được cứu hộ, nhiều nạn nhân thậm chí không chịu để các ân nhân của mình chạm vào người, nếu không họ sẽ không lên thuyền. Dù gặp nhiều tình huống khó khăn như vậy nhưng hơn 2.800 ngư dân tình nguyện vẫn tiếp tục công việc, chật vật để sơ tán hàng nghìn người.

Ấn Độ: Hơn 1 triệu người phải sơ tán do mưa lũ Ấn Độ: Hơn 1 triệu người phải sơ tán do mưa lũ

VTV.vn - Hơn 1 triệu người đang phải đi sơ tán trong đợt lũ lụt tồi tệ nhất trong 100 năm qua ở bang Kerala, Tây Nam Ấn Độ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước