Người Hồi giáo vẫn được dang rộng vòng tay giữa lòng Paris

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 21/11/2015 20:44 GMT+7

VTV.vn - Để xóa bỏ bầu không khí lo sợ và tâm lý e ngại người Hồi giáo, một chàng trai theo đạo Hồi đã làm một thử nghiệm ở giữa Thủ đô Paris, kêu gọi mọi người đến ôm mình.

Liên tiếp những lời đe dọa và các âm mưu khủng bố bị phát giác, đã khiến cho bầu không khí lo sợ và tâm lý e ngại người Hồi giáo đang lan tràn tại nhiều nước. Để phá bỏ rào cản tâm lý đó, một chàng trai theo đạo Hồi đã làm một thử nghiệm nhằm mục đích chứng minh định kiến này là sai lầm.

Theo đó, một chàng trai bịt mắt với tờ giấy dưới chân anh ghi dòng chữ: “Tôi là người Hồi giáo. Và người ta cho rằng tôi là phần tử khủng bố. Bạn có tin tôi vô tội không? Nếu có, hãy cho tôi một cái ôm” tại Paris, Pháp.

Và chàng trai này đã được từng người một tiến lên dang rộng vòng tay, trao cho những cái ôm ấm áp, đầy cảm thông cho dù thảm kịch vừa qua vẫn còn đè nặng lên tâm hồn của họ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước