Nỗi lòng người lao động Việt tại Trung Đông những ngày Tết

Chuyển động 24h-Thứ hai, ngày 04/02/2019 14:42 GMT+7

VTV.vn - Tết là dịp để đoàn viên, sum họp gia đình nhưng không phải ai cũng có may mắn được đón một cái Tết nguyên đán bên cạnh gia đình và người thân.

Ở cách Việt Nam hàng ngàn cây số, nơi sa mạc Trung đông, ngày Tết Nguyên đán là lúc mà nhiều người Việt nơi đây vẫn đang bận bịu với công việc mưu sinh xứ người. Dẫu vậy, vượt lên hoàn cảnh, mỗi người vẫn cố tìm cho mình một chút không khí tết quê hương.

Giữa bãi đất trống khu công viên Heritage Abu Dhabi, các sắc màu đặc trưng của Tết Việt gắn kết 10 gia đình nhỏ. Người xẻ lá, xếp khuôn, người trộn gạo, gói bánh hay tỉ mỉ hướng dẫn các cháu nhỏ về chiếc bánh truyền thống... Với họ, dù xa quê bao nhiêu mùa Tết thì cái cảm giác ngồi quây quần gói bánh vẫn vẹn nguyên như ở quê hương.

"Cảm giác của mình hiện giờ là cảm thấy rất ấm cúng và hạnh phúc, dù là có một chút nào đó vẫn nhớ quê nhưng có tình cảm mọi người ở đây rất đoàn kết nên mình không còn buồn bã nữa" - chị Đặng Thị Oanh, người Việt Nam tại Abu Dhabi, UAE.

Hai nồi bánh chưng nhỏ được đặt lên bếp giữa công viên Heritage ở Abu Dhabi là công sức của các gia đình nhỏ vùng sa mạc. Cả chiều và tối sẽ là khoảng thời gian ý nghĩa khi họ được cùng nhau chờ đợi bên nồi bánh chưng truyền thống.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể may mắn tham gia buổi sum họp ấy. Hồng Nhung và nhóm bạn ngày nào cũng đi làm từ sáng đến tối muộn. Tết lúc này là tranh thủ một buổi chiều nghỉ hiếm hoi để cả nhóm ăn một bữa gọi là cải thiện.

"Có đôi lúc mình trên xe đi làm về vẫn khóc vì các bạn được đón Tết, các bạn được cùng bố mẹ ngồi bên bếp hồng bánh chưng còn mình thì không được những thứ đó, mình vẫn phải đi làm" - Hồng Nhung chia sẻ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước