Nỗi niềm của những nhà vườn mang hoa ra phố

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 26/01/2017 20:37 GMT+7

VTV.vn - Bao nhiêu vốn liếng, công sức bỏ ra, cộng với chi phí thuê lô, vận chuyển, nhiều nhà vườn vẫn thấy lo, vì Tết này không biết bán hoa lời hay lỗ?

Ghi nhận tại chợ hoa ở Ninh Kiều, Cần Thơ, dù bán một lúc được 10 chậu cúc nhưng mẹ con bà Lợi không mấy vui, vì đây chỉ là những gì còn sót lại sau vài trận mưa đột ngột.

Không hơn hoa ngắn ngày, tỷ lệ mai nở đúng Tết ở miền Tây năm nay cũng chỉ đạt khoảng 50%. Bao nhiêu vốn liếng, công sức bỏ ra, cộng với chi phí thuê lô, vận chuyển, nhà vườn vẫn thấy lo, vì không biết Tết này lời hay lỗ?

Nông dân có lý do khi nói chợ hoa Tết quyết định niềm vui hay nỗi buồn của họ. Bởi dù là chợ, nhưng đâu phải lúc nào cũng đắt khách.

Tết mỗi năm, hoa mỗi khác, chỉ gánh nặng mưu sinh là nỗi niềm cũ mà năm nào người bán cũng mang theo.

Cứ mỗi lần Tết đến, nhà vườn lại mang hoa ra phố, mang theo cả những bộn bề lo toan. Gác lại chuyện nhà cửa, hy sinh những bữa cơm sum họp gia đình. Những mảnh ghép vất vả, tạm bợ này lại là một phần của Tết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước