Phân luồng giao thông tại điểm “nóng” - Niềm vui của anh thợ sửa xe

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 01/04/2018 15:50 GMT+7

VTV.vn - Ở TP.HCM, cứ đến 17h hàng ngày, anh Lê Ngọc Toàn có mặt tại các điểm "nóng" giao thông để phân luồng các phương tiện trong giờ cao điểm.

Chỉ với một chiếc xe đạp, một cây gậy, chiếc áo bảo hộ lao động và một chiếc còi, anh Lê Ngọc Toàn đã giúp cho nhiều tuyến đường ở quận 1 và quận 3, TP.HCM, giảm bớt kẹt xe vào giờ cao điểm.

Công việc không được nhận lương, cũng không được mọi người công nhận, ấy vậy mà ngày nào tại các điểm nóng giao thông người ta cũng thấy sự có mặt của anh.

Ít ai biết được rằng người đàn ông vóc dáng nhỏ nhắn đó chỉ là một thợ sửa xe ven đường. Cứ tới 17h hàng ngày, anh lại bỏ hết mọi công việc để đi làm cái chuyện: "Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng".

Không cần bất cứ một điều gì, niềm vui lớn nhất của anh đó là được nhìn thấy mọi người trở về nhà một cách an toàn.

Việc tử tế: Xe chữa cháy tự chế của người bảo vệ dân phố Việc tử tế: Xe chữa cháy tự chế của người bảo vệ dân phố

VTV.vn - Việc tử tế ngày 25/3 là câu chuyện về anh Lý Nhơn Thành cùng chiếc xe ba gác chữa cháy của anh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước