Phụ huynh lo lắng về bạo lực học đường

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 26/09/2018 20:30 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù em học sinh lớp 5 nuốt 9 viên bi sắt đã qua cơn nguy kịch nhưng câu chuyện này đã dấy lên những lo lắng về những rủi ro trong trường học đối với con trẻ.

Chị Hương Thảo ở TP.HCM đi chăm người nhà nằm bệnh. Khi biết câu chuyện về em học sinh bị các bạn ép nuốt 9 viên bi, chị đã rất bức xúc và đưa câu chuyện này lên mạng xã hội. 

Trách nhiệm của giáo viên, của người lớn mà chị Thảo nói là sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình, trong đó vai trò của giáo viên chủ nhiệm phải sát việc, khi học sinh chơi nghịch nguy hiểm mà không nắm bắt được.

Tại tỉnh Bình Dương, nhiều phụ huynh học sinh cũng đã đặt ra vấn đề này trong buổi đối thoại góp ý với ngành giáo dục hôm qua (25/9).

Đại diện thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, từ những buổi đối thoại thẳng thắn như thế này, cùng với những vụ việc cụ thể vừa qua, ngành giáo dục tỉnh sẽ phải có những giải pháp từ phía nhà trường, trong đó, vai trò giáo viên là phải theo dõi sát từng học sinh.

Nhiều phụ huynh cho rằng cần tăng thêm môn học kỹ năng sống, giúp trẻ vui chơi lành mạnh và biết tự bảo vệ bản thân vì hiện nay trẻ học chữ quá nhiều, thiếu kỹ năng sống nên quá rụt rè, nhút nhát và không dám nói lên suy nghĩ ngay cả khi bị nguy hiểm đến tính mạng. Trong khi đó, giáo viên chủ nhiệm thiếu sát sao, phụ huynh dễ dàng bỏ qua những bất thường nên rất dễ để trẻ rơi vào tình trạng nguy hiểm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước