Vụ nổ ở phòng thí nghiệm và văn hóa xin lỗi nơi học đường

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 12/02/2017 13:51 GMT+7

VTV.vn - Bên cạnh hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe, cách ứng xử của nhà trường là vấn đề đã gây "bão" sau vụ nổ ở phòng thí nghiệm hóa học tại trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội.

Confession, một thuật ngữ quen thuộc với giới trẻ khi đây là những dòng tâm sự thầm kín được giấu danh tính đăng tải trên mạng xã hội. Tuần qua, một confession được đăng tải trên trang của trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội đã làm dậy sóng dư luận khi kể về câu chuyện của một học sinh là nạn nhân vụ nổ tại phòng thí nghiệm hóa học của trường. 

Trong đoạn confession này có viết về những bạn học đã gây ra vụ nổ: "Suốt 1 tháng ròng rã vừa rồi, khi tớ đấu tranh từng tí một để dành lại cuộc sống của chính mình, thì bạn ấy không bị một hình phạt kỉ luật gì cả, nhà trường còn có hành vi che giấu sự việc trên, và điều đó là không công bằng với tớ". 

Trước đó vào ngày 5/2/2017, khi confession được đăng tải đã nhận được hơn 38.000 lượt like, hơn 8.000 lượt chia sẻ và hơn 3.000 lượt bình luận. Trước áp lực của sự việc ngày càng có xu hướng lan rộng, 2 ngày sau đó, 7/2/2017, lãnh đạo trường THPT Phan Đình Phùng yêu cầu 4 học sinh gây ra vụ nổ viết bản kiểm điểm và mới bắt đầu có những buổi họp kỉ luật giáo viên và học sinh gây ra vụ nổ.

Thế nhưng, sự thật là trước đó 1 tháng, (ngày 5/1/2017) vụ nổ đã xảy ra, nạn nhân là D.A bị bỏng cấp độ 3 từ cổ cho xuống người với những vết thương đầy ám ảnh.

Vụ nổ ở phòng thí nghiệm và văn hóa xin lỗi nơi học đường - Ảnh 1.

Nhiều quan điểm cho rằng, trường THPT Phan Đình Phùng đã xử lý chậm trong vụ việc

"Sự việc xảy ra vào dịp Tết nên đã phần nào ảnh hưởng đến việc ra các quyết định kỷ luật của nhà trường. Chúng tôi đang tổ chức họp để sớm ra các hình thức kỷ luật", ông Nguyễn Đình Quyết - Phó hiệu trưởng trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội cho biết.

Không chỉ vụ việc này, cách ứng xử của hiệu trưởng trường Tiểu học Nam Trung Yên (Hà Nội) cũng đã khiến dư luận hết sức bất bình trong ít ngày vừa qua. Cụ thể, một học sinh bị gãy chân tại sân trường Tiểu học Nam Trung Yên do xe chở hiệu trưởng nhà trường đâm phải. Tuy nhiên, thay vì xin lỗi thì vị hiệu trưởng này lại chối bỏ trách nhiệm. 

"Vụ việc không đến mức phức tạp, nếu có tai nạn thì thăm hỏi đền bù, nhưng cô hiệu trưởng đã có những thủ đoạn để che giấu", Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội Đoàn Duy Khương cho biết.

Vụ nổ ở phòng thí nghiệm và văn hóa xin lỗi nơi học đường - Ảnh 2.

Phòng thí nghiệm nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: VNN)

2 câu chuyện trên có một điểm chung, chỉ sau những cố gắng của gia đình muốn tìm ra sự thật, sự việc mới được làm rõ. Vụ nữ sinh bị bỏng tại trường Phan Đình Phùng, giáo viên và học sinh gây ra đã nhận mức kỉ luật cảnh cáo. Vụ đâm xe gãy chân  học sinh thì vị hiệu trưởng cũng đã bị điều chuyển công tác. Qua 2 vụ việc này có thể thấy "văn hóa" xin lỗi nơi học đường là vấn đề đang cần được phải nhìn nhận lại. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước