Vụ tấn công bằng dao tại Nhật Bản qua lời kể nhân chứng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 28/05/2019 19:31 GMT+7

Lực lượng an ninh tập trung tại hiện trường vụ tấn công (Ảnh: Reuters/Kyodo)

VTV.vn - Vụ tấn công bằng dao kinh hoàng xảy ra tại Nhật Bản lúc sáng nay (28/5) đã khiến người dân nước này bàng hoàng và phẫn nộ.

Theo chị Yukie Shinoyama - nhân chứng vụ tấn công bằng dao: "Tôi nhìn thấy nhiều đứa trẻ la hét và khóc lóc. Một số đứa trẻ bị đâm thì ngồi sụp xuống đau đớn với vẻ mặt hoảng hốt và cầu cứu. Những đứa trẻ khác và người lớn thì sốc quá đến nỗi không biết phải làm gì". 

"Tôi thấy 1 người ngã gục, rồi sau đó lại thêm 1 người nữa. Màu áo sơ mi trắng của họ chuyển sang màu đỏ sau khi họ ngã xuống và tôi hiểu rằng họ vừa bị đâm" - anh Yasuko Atsukata, nhân chứng vụ tấn công bằng dao cho hay.

Vụ đâm dao xảy ra tại trạm xe bus trên một tuyến phố gần công viên Noborito số 1 ở thành phố Kawasaki, thuộc tỉnh Kanagawa của Nhật Bản. Thủ phạm được xác định là đã tử vong. Nhiều nạn nhân, hầu hết là học sinh, đang ở trong tình trạng nguy kịch. 

Động cơ gây án của hung thủ đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm nay đã chỉ thị các quan chức chính phủ nhanh chóng có các biện pháp bảo đảm an toàn cho học sinh trên đường đến trường sau khi xảy ra vụ tấn công. Bộ trưởng Giáo dục nước này cũng cho biết sẽ nhanh chóng bắt tay vào nghiên cứu các biện pháp để ngăn ngừa vụ việc tương tự tái diễn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước