Mân bước vào giảng đường đại học với một hành trang khác biệt. Mẹ vừa qua đời vì bệnh ung thư, cha sức khỏe yếu, chị gái cũng đang học xa nhà. Thay vì chỉ tập trung cho niềm vui đỗ đại học, Mân sớm phải tính toán chuyện học phí, sinh hoạt và tương lai của chính mình.
Trước ngày nhập học, Mân vẫn trở lại sạp dép của gia đình ở chợ quê để bán hàng. Công việc vốn đã gắn bó với em từ nhiều năm nay nay trở thành một phần quan trọng giúp Mân có thêm chi phí cho hành trình đại học phía trước.
Câu chuyện của Mân sau đó nhận được sự quan tâm của cộng đồng. Em được hỗ trợ một khoản tiền 300 triệu để trang trải việc học. Nhưng điều khiến nhiều người bất ngờ là Mân không giữ lại toàn bộ số tiền. Sau khi tính toán những khoản mình thực sự cần cho năm học đầu tiên, em quyết định dành phần còn lại là 60 triệu để chia sẻ cho ba bạn trẻ khác cũng đang gặp khó khăn.

Vẫn là một cậu sinh viên cần được giúp đỡ, Mân lại lựa chọn trở thành người trao đi cơ hội. Trong cuộc trò chuyện với cha, câu chuyện về lựa chọn của Mân tiếp tục được mở ra từ một góc nhìn khác. Trong căn nhà giờ chỉ còn hai cha con, cả Mân và cha đều phải học cách thích nghi với cuộc sống mới. Mân tự lo thêm nhiều việc trong gia đình, đồng thời không khỏi lo lắng khi sắp phải đi học xa. Còn người cha, dù sức khỏe không tốt, vẫn mang trong lòng những nỗi lo về tương lai của con.
Điều đáng chú ý là cách Mân đối diện với khó khăn không chỉ xuất hiện khi em nhận được khoản hỗ trợ. Từ những câu chuyện của người cha, khán giả dần thấy một cậu bé từ nhỏ đã có tính cách tự giác, biết chia sẻ và thường nghĩ cho người khác.
Vì thế, quyết định chỉ nhận phần mình cần không còn đơn thuần là một hành động nhất thời. Đó dường như là cách Mân lựa chọn sống, ngay cả khi bản thân em vẫn còn rất nhiều thiếu thốn. Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Khi được hỏi điều gì khiến Mân có cách sống như vậy, người cha nhắc đến một người không còn hiện diện trong căn nhà: mẹ của Mân.

Mân vẫn tiếp tục bán hàng để duy trì cuộc sống
Khi mẹ mất, chị gái đi học xa, bố yếu mất sức lao động Mân không có tiền chi trả tiền học phí và sinh hoạt phí nên cậu quyết định làm quen với công việc bán hàng của mẹ. Mân tâm sự, vì bán lời ít nên nhiều khách hàng cũ của mẹ vẫn đến mua ủng hộ. Số tiền lãi ít ỏi chỉ đủ để duy trì sinh hoạt phí hàng ngày cho mấy bố con. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng Mân đang bắt đầu hành trình tự lập. Phía trước em vẫn còn những năm đại học với không ít khoản chi và thử thách. Nhưng có lẽ, điều đáng quý nhất mà Mân mang theo không chỉ là nghị lực vượt khó, mà còn là khả năng biết đủ và biết sẻ chia.

Ông Phạm HỒng Mỹ - cha của Mân.
Cha của Mân cho biết, suốt ba năm cấp ba, em luôn được học lớp chọn. Từ khi mẹ qua đời, Mân phải sớm gánh thêm nhiều việc, từ phụ bán hàng đến quán xuyến việc nhà, đỡ đần cha.
Ở tập tiếp theo của Chuyện nhà thời nay, câu chuyện sẽ trở lại chính sạp dép nơi Mân vẫn bán hàng mỗi ngày. Nhưng lần này, khán giả sẽ gặp người từng ngồi ở đó trước em – một người mẹ đã sống trong khó khăn nhưng vẫn không quên sẻ chia với những người khó khăn hơn mình.
Bình luận (0)