Đại úy Nguyễn Thanh Tùng cùng đồng đội hỗ trợ cụ H.T.Q, trưa ngày 11/10/2026.
Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội không chỉ giữ gìn trật tự an toàn giao thông mà còn để lại nhiều hình ảnh đẹp qua những hành động thiết thực, giúp đỡ nhân dân kịp thời lúc khó khăn, hoạn nạn. Trong đó, Đại úy Nguyễn Thanh Tùng, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) là một tấm gương điển hình.
Khoảng 12h ngày 11/10/2026, trong lúc làm nhiệm vụ trên tuyến đường Hàng Giấy - Hàng Đậu (phường Hoàn Kiếm), tổ công tác gồm Trung tá Nguyễn Ngọc Thế và Đại úy Nguyễn Thanh Tùng phát hiện một cụ bà ngồi trên vỉa hè có biểu hiện đi lạc.
Qua hỏi thăm, tổ công tác nhận thấy cụ đãng trí, không nhớ tên tuổi hay địa chỉ nhà. Tổ công tác đã báo cáo chỉ huy đơn vị, đưa cụ về trụ sở Đội CSGT đường bộ số 1 để chăm sóc sức khỏe. Kiểm tra thông tin ghi trên áo cụ, các chiến sĩ phát hiện số điện thoại và liên hệ được với chị T.H.Y (con gái cụ, trú tại phường Hoàn Kiếm).

Đại úy Nguyễn Thanh Tùng làm nhiệm vụ cùng các đồng đội.
Đến đón mẹ tại trụ sở, chị Y. xúc động cho biết mẹ mình là bà H.T.Q. (SN 1942) bị đãng trí và đã rời nhà từ sáng sớm. Chị Y. đã gửi thư cảm ơn sâu sắc tới tổ công tác và Ban Chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 1 vì sự tận tình giúp đỡ.
Trước đó, ngày 19/9/2026, khi làm nhiệm vụ trên tuyến Trần Nhật Duật, Đại úy Nguyễn Thanh Tùng nhận được tin báo của người dân về việc một nam thanh niên có biểu hiện bất thường trên cầu Long Biên.
Đại úy Tùng lập tức báo cáo chỉ huy và phối hợp cùng người dân tiếp cận hiện trường. Khi thấy nam thanh niên đã trèo ra ngoài lan can cầu có ý định tự làm hại bản thân, anh cùng người dân xung quanh đã kiên trì khuyên ngăn, khéo léo đưa nạn nhân vào vị trí an toàn rồi đưa về trụ sở đơn vị.

Đại úy Nguyễn Thanh Tùng động viên nam thanh niên từ bỏ suy nghĩ tiêu cực, ngày 19/9/2026.
Tại đây, Đại úy Nguyễn Thanh Tùng đã trò chuyện, động viên tâm lý và liên hệ được với anh T.C.T (trú tại Hà Nội), bố của nam thanh niên. Được biết, em T.T.H (SN 2013) do gặp chuyện buồn gia đình nên nảy sinh suy nghĩ tiêu cực. Sự can thiệp kịp thời của cán bộ CSGT đã giúp em vượt qua thời điểm nguy hiểm. Gia đình em H. sau đó cũng đã gửi thư cảm ơn lực lượng CSGT.
Những việc làm ý nghĩa của Đại úy Nguyễn Thanh Tùng cùng các đồng đội không chỉ giúp người dân vượt qua hoàn cảnh nguy hiểm, khó khăn mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.
Bình luận (0)