Giữa lòng Hà Nội, có một ngôi nhà luôn ngập tràn tiếng cười, nơi ánh nắng buổi sớm len qua ô cửa, chạm vào từng gương mặt nhỏ xinh của những bệnh nhi ung thư. Đó là "ngôi nhà có nắng" - mái ấm 0 đồng do chị Vũ Thị Hằng - Trưởng nhóm Thiện nguyện Từ Tâm sáng lập và hoạt động gần 10 năm nay, dành cho các em nhỏ đang điều trị ung thư tại Bệnh viện K Tân Triều.

Món quà mát lạnh cho "ngôi nhà có nắng"
Trong hành trình của tháng 10, Chuyến xe tử tế đã dành tặng "ngôi nhà có nắng" ba chiếc điều hòa mới - món quà nhỏ nhưng mang lại niềm vui lớn cho những bệnh nhi và gia đình đang tạm trú tại đây. Ngay sau khi điều hoà được lắp đặt, niềm vui đã hiện rõ trên gương mặt của nhiều em nhỏ. Các em háo hức được sử dụng, tò mò với những tính năng và thích thú với cảm giác mát lạnh. Với những đứa trẻ đang phải ngày ngày đối diện với kim tiêm và thuốc đắng, cảm giác dễ chịu ấy thật đặc biệt.


Bé Linh San, một trong những bệnh nhi ở đây, mỉm cười nói nhỏ: "Hôm nay con thấy phòng mát hơn rất nhiều, con vui lắm. Có điều hoà, con và các bạn sẽ ngủ ngon hơn ạ".
Nhìn các em ríu rít bên nhau, chị Vũ Thị Hằng, người sáng lập nhà trọ 0 đồng chia sẻ rằng những bệnh nhi đang điều trị ung thư sức đề kháng vốn yếu, chỉ một thay đổi nhỏ về thời tiết cũng khiến cơ thể thêm mệt. "Món quà này là sự quan tâm, động viên vô cùng to lớn đối với chúng tôi. Vì chưa có điều kiện nên chúng tôi chưa thể lắp điều hoà ở ba phòng. Nhưng từ hôm nay, gia đình và các con sẽ có những ngày thoải mái hơn, mát mẻ hơn", chị nói.
Chuyến xe tử tế hy vọng, ba chiếc điều hòa sẽ xua đi cái nóng nực của những ngày hè và khiến các em dễ chịu hơn trong những ngày điều trị dài.
Bữa tiệc sinh nhật của 20 "chiến binh" nhỏ
Trong chặng đường này, Chuyến xe tử tế còn tổ chức một bữa tiệc đặc biệt, dành tặng cho 20 em nhỏ có sinh nhật trong tháng 10. Các em đã được xem ảo thuật, thổi nến, cắt bánh, nhận quà và chụp ảnh kỷ niệm.

Những "chiến binh tháng 10" ấy, mỗi em mang một hoàn cảnh riêng, có em vừa trải qua đợt hóa trị, có em đang chờ ca phẫu thuật. Thế nhưng, khi cùng nhau hát vang bài "Chúc mừng sinh nhật", tất cả dường như quên đi mệt mỏi và những cơn đau. Trong khoảnh khắc đó, các em trở lại đúng với lứa tuổi của mình - những đứa trẻ chỉ cần một chiếc bánh và một vòng tay yêu thương để cảm nhận rằng cuộc đời này vẫn còn nhiều điều thật đẹp.


Minh Châu - một bạn nhỏ của nhà trọ 0 đồng chia sẻ cảm nhận của mình: "Con rất thích bữa tiệc sinh nhật mà Chuyến xe tử tế mang đến. Con thấy bánh đẹp, ảo thuật hay và đồ ăn rất ngon. Con mong mình sẽ chiến thắng bệnh tật để được tham gia nhiều bữa tiệc sinh nhật vui như thế này".
Trong buổi tiệc ấy, rất nhiều giọt nước mắt đã rơi. Đó là nước mắt của cha mẹ và thành viên nhóm Thiện nguyện Từ tâm - những người chứng kiến từng ngày các con chống chọi với bệnh tật.

Tiếp thêm động lực cho cậu bé nghị lực
Tiến Thành, sinh viên năm nhất Trường Đại học Y Dược Thái Bình hiện vẫn đang chiến đấu với căn bệnh ung thư. Dù phải thường xuyên nhập viện điều trị nhưng em vẫn luôn nỗ lực theo đuổi ước mơ khoác áo blouse.
Chị Vũ Thị Hằng - người sáng lập mái ấm 0 đồng chia sẻ: "Thành đến đây từ năm ngoái, cậu bé mang theo rất nhiều sách vở. Lần nào gặp, con cũng đang chăm chỉ học bài. Hỏi thì con bảo đang ôn thi đại học. Giờ thấy Thành đã đỗ vào trường mà con mơ ước, tôi thật sự xúc động và tự hào".
Với mong muốn tiếp thêm động lực để Tiến Thành tiếp tục hành trình của mình, Chuyến xe tử tế đã trao tặng em một suất học bổng như lời động viên gửi đến em. Hy vọng em sẽ vượt qua mọi khó khăn trên hành trình chữa bệnh để sớm chạm đến ước mơ của mình.

Mỗi điểm dừng của Chuyến xe tử tế không chỉ mang theo những món quà vật chất, mà còn là hành trình gửi gắm yêu thương, niềm tin và hy vọng đến những mảnh đời đang cần được chở che.
Chuyến xe tử tế với sự đồng hành của THACO - Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải sẽ được phát sóng trong Việc tử tế số tháng và trên Fanpage Việc tử tế. Kính mời quý khán giả quan tâm, theo dõi!
Bình luận (0)