Trong tập 18, cô chủ nhỏ tiệm tạp hóa Anh Thư bắt đầu "phải lòng" trung úy Nam. Không giấu nổi tình cảm, cô liền tìm đến trụ sở công an xã để gặp "crush". Tuy nhiên, Anh Thư chỉ dám đứng lấp ló ngoài cửa, ngượng ngùng chẳng dám bước vào. Rất may, đồng chí Huy – trưởng công an xã và trung úy Hương đã kịp "tiếp lửa", giúp cô gái thêm mạnh dạn.

Ở một diễn biến khác, không khí trong làng lại căng thẳng vì chuyện cá chết hàng loạt. Trong buổi họp dân, ông Xuân – Phó chủ tịch xã, thông báo kết quả điều tra bước đầu: nguyên nhân do ô nhiễm nguồn nước. Kết quả này đã được lãnh đạo xã ký xác nhận và sẽ sớm công bố rộng rãi qua hệ thống loa truyền thanh.


Tuy nhiên, lời giải thích này vẫn chưa làm người dân hài lòng. Các hộ nuôi cá bè mong muốn chính quyền nêu rõ cá nhân hoặc tổ chức phải chịu trách nhiệm về tình trạng ô nhiễm, nhưng ông Xuân khẳng định chưa thể kết luận vội, cần thêm thời gian để làm rõ.

Song song đó, Bằng và con trai là Tơ cũng chủ động tìm hiểu những hoạt động bất thường tại trại lợn trong xã – nơi bị nghi ngờ có liên quan đến vấn đề ô nhiễm nguồn nước.
Mời quý vị xem diễn biến chi tiết tập 18 phim Có anh, nơi ấy bình yên vào lúc 21h tối nay trên kênh VTV1.
Bình luận (0)