Trong tập 20, Cường gà tìm cách trò chuyện với bà Mừng để nghe ngóng tình hình kiện cáo. Cường mỉa mai: "Thế nào, đơn từ kiện tụng thế nào rồi, con kiến đã kiện được củ khoai chưa?". Không để yên, bà Mừng lập tức phản bác: "Này, Cường gà, mày ăn tiền bọn trại lợn rồi moi thông tin của tao chứ gì?". Chưa dừng lại, bà Mừng còn gay gắt réo gọi lãnh đạo xã: "Ối giời ơi, cá chết trắng nổi lềnh phềnh từ lâu, thế mà lương tâm cán bộ các ông cũng nổi như cá. Giờ sáp nhập rồi thì tôi biết kiện ai đây!". Trước sự ồn ào, Cường gà vội vã chuồn mất.

Ở một diễn biến khác, ông Thứ trao đổi với ông Xuân về những bất ổn liên tiếp xảy ra. Ông nhận định: "Từ ngày có thông tin sáp nhập, không biết bao nhiêu chuyện nảy sinh. Có khi bọn xấu lợi dụng lúc chính quyền bận rộn mà gây rối an ninh trật tự". Ông Thứ yêu cầu ông Xuân tập trung xử lý dứt điểm, đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho dân và báo cáo lại.

Trong khi đó, Bằng cũng thay đổi thái độ. Trước đó, anh từng khuyến khích Vân viết đơn giúp bà con. Nhưng giờ, Bằng lại khuyên nên tránh xa các vụ việc liên quan đến đơn thư vì lo ngại sẽ gây ảnh hưởng đến Huy – em trai Vân, hiện là trưởng công an xã.

Tập 20 hứa hẹn mang đến nhiều diễn biến gay cấn, xoay quanh mâu thuẫn giữa người dân và chính quyền xã Tiên Phong.
Mời quý khán giả đón xem chi tiết tập phim Có anh, nơi ấy bình yên lúc 21h tối nay (29/8) trên VTV1.
Bình luận (0)