Tập 33 Có anh, nơi ấy bình yên mở ra hàng loạt tình tiết căng thẳng. Ông Thứ bàng hoàng khi Bằng tiết lộ mỏ đá vốn thuộc quyền sở hữu của ông. Chưa dừng lại ở đó, Bằng còn tung ra bản ghi âm của nhà báo, thực chất do Linh âm thầm thu lại để buộc ông Thứ phải nhượng mỏ cho mình.


Trong khi đó, tại cuộc họp ở trụ sở xã, phó chủ tịch Xuân tỏ ra lo lắng khi việc sáp nhập các xã đã có chủ trương rõ ràng. "Tôi cứ nghĩ 5 xã chập 1, thế có 10 đồng chí phó chủ tịch thì đi đâu về đâu nhỉ? Như anh Thứ còn có đường lùi chứ, còn tôi không biết đi đâu về đâu", Xuân băn khoăn. Tuy vậy, bí thư Đảng ủy bà Tuyết yêu cầu không bàn luận nhiều để tránh gây hoang mang dư luận.

Về phía Huy, anh dành trọn tâm sức cho công tác xã, không còn thời gian chăm sóc mẹ. Khi biết mẹ bệnh mà mình chẳng hay, Huy càng thêm day dứt vì từng nghĩ về công tác gần nhà sẽ tiện chăm lo cho mẹ, nào ngờ lại khiến bà vất vả hơn. Bà Phúc thì cho rằng, niềm vui của tuổi già là nhìn thấy các con trưởng thành, mọi việc nhỏ trong nhà cứ để bà lo.

Liệu ông Thứ có nhượng mỏ đá cho Bằng? Chuyện sáp nhập của xã sẽ diễn ra như thế nào?
Mời quý vị đón xem diễn biến tập 33 phim Có anh, nơi ấy bình yên vào lúc 21h tối nay trên VTV1.
Bình luận (0)