Ở tuổi 22, khi nhiều bạn bè cùng trang lứa đã đi làm ổn định, Huỳnh Thị Như Quỳnh mới lần đầu cầm trên tay cuốn sách Ngữ văn lớp 6. Với cô gái trẻ, đó không chỉ là một cuốn sách giáo khoa mà là cánh cửa mở ra chương mới của cuộc đời – hành trình trở lại trường học sau hơn 7 năm dang dở.
Tuổi thơ thiếu vắng bố mẹ, sống cùng bà ngoại, cuộc sống của Quỳnh sớm gắn với những nhọc nhằn. Khi bà qua đời lúc cô mới 15 tuổi, việc học buộc phải dừng lại. Quỳnh bươn chải đủ nghề: lượm ve chai, bán vé số, bồi bàn… để tự nuôi sống mình. "Em nghĩ đời em coi như xong rồi" – Quỳnh nhớ lại.
Tháng 8 năm nay, một quyết định lớn thay đổi cuộc đời cô: ban ngày đi làm, tối đi học tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Quận 6, TP Hồ Chí Minh. Ngày đầu đến trường, Quỳnh còn bỡ ngỡ cả việc… đi căng tin vì ngày xưa cô chỉ được "học ké" trong những phòng học sáng đèn ban đêm.
Được mặc đồng phục, ngồi trong lớp 6C cùng các em nhỏ kém mình 10 tuổi, xen lẫn những học viên lớn tuổi hơn, với Quỳnh đó là niềm hân hoan mà cô từng nghĩ không bao giờ có cơ hội trải qua.

"Em hy vọng có thể vào đại học trước tuổi 30. Em muốn trở thành tân sinh viên – 18 hay 29 tuổi cũng vậy. Có thể em đi chậm một chút nhưng em sẽ tới thôi" – Quỳnh chia sẻ.
Theo ông Nguyễn Thành Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm GDN-GDTX Quận 6, Quỳnh có năng lực học tốt và nằm trong nhóm gần 100 học viên được nhận học bổng của trường trong năm nay.
Trong lớp 6C, những khoảnh khắc giản dị như cùng nhau mừng sinh nhật bạn học, thắp nến, hô vang "Ước mơ không có tuổi – cố lên!" trở thành động lực để Quỳnh và nhiều học viên khác tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ học tập.
Từ những tháng ngày tối đen chỉ có vài phòng học sáng đèn, đến hôm nay được ngồi trong lớp học thực sự, hành trình của Như Quỳnh là minh chứng rằng ước mơ không bao giờ muộn, và con đường đi học luôn rộng mở cho những ai dám bước tiếp.
Bình luận (0)