Lông vịt ướt có mùi hôi rất khó chịu, còn lông vịt khô thì bay vào nhà dân, bám cả vào thức ăn khiến nhiều gia đình phải đóng cửa suốt ngày, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh.
Theo ghi nhận của phóng viên, cơ sở chế biến lông vịt sát mặt đường, ngay giữa khu dân cư - nỗi ám ảnh của nhiều người dân. Mùi nồng nặc khiến lao động làm tại đây cũng phải cố gắng chịu đựng, không có một phương tiện bảo hộ nào.
Mùi khó chịu từ những cơ sở này khiến chính những người lao động làm việc tại đây cho biết về nhà phải uống thuốc đau đầu mới giảm bớt phần nào. Tuy nhiên, nhiều nhà xưởng vẫn tồn tại giữa khu dân cư, thiếu phương án đảm bảo môi trường, an toàn phòng cháy, chữa cháy.
Ước tính, mỗi ngày có đến hàng tấn lông vịt từ nhiều nơi đưa về khu vực này. Lông vịt vừa đưa về còn đỡ mùi, lông vịt để qua nhiều ngày thì mùi rất ám ảnh.

Nhiều cơ sở chế biến lông vịt tồn tại giữa khu dân cư, thiếu phương án đảm bảo môi trường, an toàn phòng cháy, chữa cháy.
Không chỉ mùi, bụi từ lông vịt vào những ngày nắng nóng khiến nhiều người dân xung quanh không thể mở cửa nhà.
Bà Nguyễn Thị Thủy (xã Ứng Thiên, TP Hà Nội) chia sẻ: "Mùi khét không tả được, khó chịu, nhà nào cũng đóng cửa".
Những người cao tuổi như bà Thơm (xã Ứng Thiên, TP Hà Nội) chỉ dám tranh thủ thời điểm buổi trưa khi các cơ sở không hoạt động để ra khỏi nhà.
Mọi công đoạn từ phân loại, làm sạch, sấy khô đều diễn ra bên trong các cơ sở này. Sau khi chế biến, lông vịt sẽ tiếp tục được gia công để sản xuất các sản phẩm chăn, gối… Nhu cầu của thị trường lớn nên các cơ sở thường thu nhận khối lượng lông vịt rất lớn từ nhiều địa phương.

Sau khi chế biến, lông vịt tiếp tục được gia công để sản xuất các sản phẩm chăn, gối…
Theo tìm hiểu, xã Ứng Thiên (TP Hà Nội) có 2 cơ sở chế biến lông vịt, đều nằm trên trục đường liên xã và tồn tại nhiều năm. Chính quyền địa phương đã đến kiểm tra, lập biên bản và từng yêu cầu các cơ sở này chuyển hoạt động vào cụm công nghiệp, tuy nhiên 2 cơ sở đều chưa thực hiện.
Ông Lê Xuân Toán (Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Ứng Thiên, TP Hà Nội) cho biết: "Điều kiện kinh tế của các hộ chưa đáp ứng được, vì trong cụm công nghiệp giá thuê đất cao, thứ hai là chi phí đầu tư nhà xưởng. Do vậy các hộ chưa có điều kiện vào và bám trụ trên đất của gia đình để sản xuất".
Dù ống khói đã được nâng cao lên, nhưng người dân cho biết, mùi hôi, khét không đỡ là bao. Chất thải từ hoạt động chế biến lông vịt cũng xả thẳng ra hệ thống thoát nước của khu dân cư.
Khi những cánh cửa vẫn phải đóng kín mỗi ngày, người dân chỉ có một mong ước giản dị: "Được hít thở bầu không khí trong lành ngay tại nơi mình sinh sống".
Bình luận (0)