Theo lời kể của các phi công và thành viên phi hành đoàn Flydubai, cơ phó là người Oman, có tư tưởng Hồi giáo cực đoan, từ chối bắt tay phụ nữ.
Trong lúc này, cơ trưởng người Ấn Độ đã dần phục hồi và lần đầu kể lại khoảnh khắc sinh tử. Trong cuộc gọi video từ giường bệnh tại Abu Dhabi (UAE) với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 2/10, cơ trưởng Smit Machchhar đã kể lại khoảnh khắc bị tấn công và nỗ lực mở cửa buồng lái để nhờ những người khác hỗ trợ. Ông cho biết sau khi bị tấn công và ngã xuống sàn, ông nhận ra máy bay đang lao xuống. Với 17 năm kinh nghiệm bay, trong đó 11 năm làm cơ trưởng, ông hiểu rằng mình phải tìm cách mở cửa buồng lái.

(Ảnh chụp màn hình)
Ông Smit Machchhar - cơ trưởng chuyến bay FZ1073 - chia sẻ: "Tôi tự nhủ: 'Đây là nỗ lực cuối cùng, Smit. Cánh cửa ở ngay đó'. Bằng cách nào đó, tôi đã mở được cửa và mọi người đã vào được bên trong. Tôi đã cố gắng cứu mình, nhưng cũng biết rằng mình không thể để bất kỳ ai thiệt mạng".
Sau khi cửa buồng lái được mở, hành khách và thành viên phi hành đoàn đã kịp thời khống chế cơ phó, giúp máy bay hạ cánh an toàn xuống Tabuk, Saudi Arabia.
Hiện cơ phó đang bị tạm giữ tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất để phục vụ công tác điều tra. Các nhà điều tra đang làm rõ động cơ của vụ việc, trong đó có khả năng cơ phó hành động một mình hay có liên hệ với các tổ chức cực đoan.

Bình luận (0)