Một trận động đất có độ lớn 7,4 xảy ra hôm qua tại miền Tây Colombia đã gây thiệt hại nghiêm trọng trên diện rộng. Theo thông báo của Chính phủ Colombia, hơn 130 người thiệt mạng, 570 người bị thương. Chính phủ Colombia đã phải tuyên bố thảm họa cấp quốc gia.
Sáng sớm nay, công tác tìm kiếm, cứu hộ đã được triển khai tại hàng chục thành phố và thị trấn ở miền Tây Colombia sau trận động đất mạnh.
Những tiếng vỗ tay vang lên mỗi khi một người được tìm thấy còn sống dưới những đống đổ nát. Nhưng không phải ai cũng may mắn như vậy.
Trở về căn nhà sau thảm họa, ông Andres Burbano vẫn đang mòn mỏi chờ tin người vợ còn mắc kẹt bên trong.
"Căn nhà của tôi đã bị phá hủy hoàn toàn. Tôi và con gái đã ra khỏi nhà từ sớm. Chỉ còn vợ tôi ở nhà. Hiện chúng tôi vẫn chưa biết cô ấy còn sống hay đã chết", ông Andres Burbano, người dân Colombia, cho biết.

(Ảnh chụp màn hình)
Ông Saul Paz Martinez, một nạn nhân động đất, kể: "Lúc đó, tôi đang ở trong phòng ăn cùng vợ, con trai thì động đất xảy ra. Khi nhận ra trận động đất quá mạnh, chúng tôi đã chạy ra quảng trường bên ngoài. Tôi nghĩ nếu trận động đất kéo dài thêm 5 giây nữa, có lẽ chẳng còn gì ở đây. Chúng tôi thực sự đã chạm tới giới hạn chịu đựng".
Tâm chấn động đất nằm gần San José del Palmar, thuộc tỉnh Chocó - một trong những khu vực nghèo và khó tiếp cận nhất Colombia.
Ngoài thương vong nghiêm trọng về người, trận động đất đã làm hư hại hơn 1.500 công trình nhà ở, trong đó 61 công trình bị phá hủy hoàn toàn. Hàng chục cơ sở y tế, giáo dục cùng nhiều tuyến đường và sân bay cũng bị hư hại.
Hơn 2.000 người đã được báo mất tích. Nhiều gia đình phải đăng thông tin trên các trang cộng đồng, mong mỏi tìm được người thân.
Giữa những khu nhà đổ sập, các đội cứu hộ vẫn đang chạy đua với thời gian. Còn với những gia đình đang chờ đợi, mỗi tiếng động vọng lên từ dưới đống đổ nát lại thắp thêm một tia hy vọng.
Bình luận (0)