Mở đầu chia sẻ của mình, Lê Bá Quang Minh - con trai NSƯT Bá Anh - cho biết hiện tại cậu đang sống cùng mẹ. Nhớ lại biến cố gia đình cách đây khoảng 7 năm, khi bố mẹ quyết định "đường ai nấy đi", cậu thanh niên năm ấy buộc phải đối diện với những xáo trộn lớn trong cuộc sống. Không oán trách, Quang Minh học cách chấp nhận và tự khoác lên mình một trọng trách mới.
"Hai người ly hôn xong, con bất đắc dĩ trở thành một người đàn ông trong gia đình. Nó không phải là về vấn đề tài chính mà nó là vấn đề hiện diện. Mình hiện diện trong căn nhà như thế nào, mình không còn chỉ là một người con nữa", con trai nam nghệ sĩ nghẹn ngào bộc bạch.

Sự thay đổi vai trò đột ngột khiến cậu bé tuổi vị thành niên phải đối mặt với nhiều sức ép vô hình. Cậu chia sẻ thêm: "Thời gian đầu, con cũng không nghĩ mấy vì chưa nói được gì nhiều. Nhưng càng về sau thì con thấy áp lực cũng nhiều hơn". Dù mang trong lòng những xáo trộn, giằng xé, nhưng chính hoàn cảnh ấy đã trui rèn nên một chàng trai bản lĩnh, hiểu chuyện và sống có trách nhiệm với mẹ và em. Vượt qua những tổn thương và áp lực của sự trưởng thành sớm, con trai NSƯT Bá Anh giờ đây đã tìm thấy định hướng riêng cho cuộc đời mình.
Lắng nghe những lời tâm sự của con, NSƯT Bá Anh không giấu được sự xúc động. Dù tổ ấm không còn trọn vẹn, nam nghệ sĩ cho biết anh vẫn luôn nỗ lực hết sức để duy trì sợi dây gắn kết, mang lại hơi ấm gia đình cho các con.

"Bố nói với con là con ở lại giúp đỡ mẹ, chăm sóc em. Bố cố gắng làm sao kiếm được ngôi nhà gần đấy để cho mấy anh em con chạy qua chạy lại với nhau, để luôn luôn có hơi ấm của nhau", NSƯT Bá Anh tâm sự.
Thay vì bao bọc, nam diễn viên chọn cách rèn cho con sự cứng cỏi trong sóng gió. Nhìn sự chững chạc và độc lập của con trai hiện tại, anh bày tỏ niềm tự hào và hãnh diện. Đặc biệt, trong một phút trải lòng trên sóng truyền hình, nghệ sĩ Bá Anh đã có sự đúc kết sâu sắc về cuộc hôn nhân đổ vỡ: "Bây giờ con có những cái của riêng con, điều ấy rất tốt. Nếu bố có một góc nhìn như của con thì chưa chắc bố mẹ đã đổ vỡ".

Nhìn con trai khôn lớn, NSƯT Bá Anh gửi gắm lời nhắn nhủ đầy ý nghĩa của một người cha: "Bố chỉ hy vọng rằng con luôn định hướng tốt để sau này ra đời bay xa, bay cao, làm được một người có ích cho xã hội và là một người có hiếu với gia đình. Sống làm sao để tâm con luôn thoải mái nhất. Bố hiểu có rất nhiều điều buồn, nhiều lo nghĩ, dằn dặt, giằng xé. Nhưng khi con trưởng thành khiến bố cảm thấy rất yên tâm, đến 9/10 phần".
Bình luận (0)