Chiều 18/5, Công an phường Tân An đã tiếp nhận đơn trình báo chính thức từ phía phụ huynh của em H.A.V., sinh năm 2014, hiện là học sinh lớp 6 Trường Trung học cơ sở Trần Quang Diệu, phường Tân An về việc nữ sinh này bị một nhóm bạn tổ chức đánh hội đồng dã man, gây thương tích nặng và phải nhập viện điều trị cấp cứu.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ gia đình nạn nhân, lãnh đạo Công an phường Tân An đã lập tức chỉ đạo lực lượng trinh sát nhanh chóng vào cuộc tiến hành các bước xác minh, thu thập chứng cứ tại hiện trường.
Bước đầu, cơ quan công an đã tiến hành mời một số đối tượng có liên quan trực tiếp đến vụ việc đến trụ sở để làm việc, phục vụ công tác điều tra và làm rõ hành vi phạm pháp.
Theo nội dung đơn trình báo của chị H.N.Ô.Ê., trú tại xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk, là mẹ ruột của nữ sinh H.A.V., sự việc xảy ra vào trưa ngày 17/5 khi em H.A.V. sang nhà bạn chơi. Đến khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, em H.A.V. bất ngờ nhận được tin nhắn từ một tài khoản có tên H.Th. với nội dung yêu cầu nữ sinh phải có mặt tại khu vực gần Trường Trung học phổ thông Cao Bá Quát, thuộc địa bàn phường Tân An để “nói chuyện” giải quyết mâu thuẫn. Khi em H.A.V. cùng ba người bạn đi cùng đến điểm hẹn thì phát hiện có sẵn một nhóm khoảng 10 người, bao gồm cả nam và nữ, đang đứng chờ từ trước.

Tại đây, nhóm thiếu niên này đã hung hãn lao vào tịch thu toàn bộ điện thoại, giữ chặt chìa khóa xe của em H.A.V. cùng nhóm bạn đi cùng, sau đó dồn ép và lao vào đánh hội đồng tàn nhẫn em H.A.V..
Đáng phẫn nộ hơn, sau khi dùng bạo lực hành hung, nhóm đối tượng thiếu niên này còn ép buộc em H.A.V. phải quỳ gối xin lỗi, bắt bò dưới đất, cõng người khác, đồng thời phải lau chân và liếm chân cho một người trong nhóm bọn chúng.
Trong suốt quá trình thực hiện hành vi nhục mạ, nhóm này liên tục dùng tay chân đấm, đá bạo lực vào các vùng trọng yếu như đầu, mặt, vai, lưng và tai của nạn nhân, khiến em H.A.V. bị thương tích nặng nề bầm dập khắp cơ thể và rơi vào trạng thái tinh thần hoảng loạn tột độ.
Toàn bộ cảnh tượng em H.A.V. bị bạo hành, quỳ khóc dưới đất và bị ép liếm chân đã được chính nhóm học sinh này dùng điện thoại ghi lại. Sau khi phát hiện con em mình bị bạo hành nghiêm trọng, người nhà đã lập tức đưa em H.A.V. đến Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh để tiến hành cấp cứu, điều trị y tế khẩn cấp.
Tiếp xúc với phóng viên tại giường bệnh, em H.A.V. đau đớn cho biết nguyên nhân xảy ra vụ bạo lực học đường này xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, khi một bạn nữ trong nhóm nghi ngờ em có hành vi “cướp người yêu”.
Tuy nhiên, nữ sinh H.A.V. khẳng định giữa em và người bạn trai kia hoàn toàn chỉ nhắn tin tương tác thông thường qua lại trên mạng xã hội, tuyệt đối không hề có mối quan hệ tình cảm nam nữ như phía nhóm đối tượng suy đoán.

Qua thăm khám và chẩn đoán lâm sàng tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân H.A.V. bị tổn thương xây xát ở nhiều vị trí trên tay chân, riêng vùng đầu bị tác động mạnh cần phải tiếp tục lưu viện để theo dõi nghiêm ngặt.
Hiện tại, một bên tai của em H.A.V. có triệu chứng nghe không rõ và tinh thần của nữ sinh vẫn đang trong trạng thái vô cùng hoảng loạn, sợ hãi trước những gì đã trải qua.
Bình luận (0)