Tối 13/2, trong quá trình thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn trên Quốc lộ 20, Tổ công tác Chốt đèo Bảo Lộc (Trạm CSGT Madaguoi), Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đã kịp thời hỗ trợ dẫn đường cho một trường hợp cấp cứu khẩn cấp.
Khoảng 20h14, tại Km124+400 Quốc lộ 20, một ô tô mang biển kiểm soát 49A-767.xx dừng xe đề nghị lực lượng chức năng hỗ trợ. Người điều khiển phương tiện cho biết trên xe có anh K’ Chiến (trú xã Bảo Lâm 2) đang đau bụng dữ dội, nghi viêm ruột thừa cấp, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế.

Cảnh sát Giao thông Công an Lâm Đồng hỗ trợ đưa người bệnh đến bệnh viện.
Qua quan sát, nhận thấy bệnh nhân trong tình trạng nguy cấp, nếu chậm trễ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng; trong khi thời điểm ban đêm lưu lượng xe tải, xe khách lưu thông lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, Đại úy Phạm Phú Cường - Tổ trưởng tổ công tác - đã chỉ đạo triển khai phương án dẫn đường khẩn cấp.
Các cán bộ, chiến sĩ trong tổ sử dụng mô tô đặc chủng bật tín hiệu ưu tiên, tổ chức phân luồng, tạo điều kiện để xe chở bệnh nhân di chuyển nhanh, an toàn qua các đoạn đông phương tiện. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, phương tiện đã đến Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng trong thời gian ngắn, bảo đảm “thời gian vàng” để y, bác sĩ tiếp nhận, xử trí.
Cũng trong những ngày cận Tết Nguyên đán, một nghĩa cử đẹp khác của lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng đã góp phần cứu sống người bệnh trong tình huống nguy kịch.
Em Phạm Thúy Ngân (19 tuổi, trú phường Lâm Viên, TP Đà Lạt) nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng do rối loạn đông máu, trong tình trạng rất nguy hiểm. Thời điểm này, nguồn máu dự trữ tại bệnh viện khan hiếm, không đủ đáp ứng ca cấp cứu khẩn cấp.
Ngay khi nhận được thông tin cần hỗ trợ khẩn cấp, Trung tá Nguyễn Thanh Tuấn và Binh nhất Nguyễn Như Phi lập tức có mặt tại bệnh viện, thực hiện các thủ tục xét nghiệm và hiến máu theo quy trình chuyên môn.

Trung tá Nguyễn Thanh Tuấn và Binh nhất Nguyễn Như Phi hiến máu khẩn cấp cứu bệnh nhân
Nguồn máu được bổ sung kịp thời đã giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định. Xúc động trước nghĩa cử của hai chiến sĩ, bố em Ngân đã gửi thư cảm ơn tới đơn vị: “Gia đình chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến hai đồng chí, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến đơn vị của hai đồng chí Tuấn, đồng chí Phi đang công tác, cảm ơn đơn vị đã tạo điều kiện thuận lợi để hai đồng chí kịp thời đến trực tiếp tại bệnh viện hiến máu cứu giúp con tôi”.
Bình luận (0)