Công an xã Hạ Lang thăm hỏi sức khỏe và trao quà tết tặng ông Khoảng Văn Dình
Trước đó, khoảng 9h ngày 16/02/2026 (tức ngày 29 Tết), ông Khoảng Văn Dình (68 tuổi, trú tại xóm Thanh Hạ, xã Hạ Lang) đang di chuyển trên đường thì bất ngờ bị tăng huyết áp. Đúng thời điểm này, lực lượng Công an xã Hạ Lang đang triển khai công tác trực ban, trực chiến kịp thời có mặt, hỗ trợ đưa ông Dình đến Trung tâm Y tế xã Hạ Lang để cấp cứu, đảm bảo an toàn sức khỏe và tính mạng.
Xúc động và cảm kích trước sự giúp đỡ tận tình, kịp thời của lực lượng Công an xã, chị Khoảng Thị Ngọc Thuý là con gái ông Dình đã viết thư cảm ơn gửi đến Công an xã Hạ Lang. Trong thư, chị Thuý bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và gửi lời cảm ơn chân thành tới tập thể Công an xã Hạ Lang, đặc biệt là các đồng chí: Thiếu tá Lục Sơn Hải, Thượng úy Ma Kiên Toàn, Trung úy Phạm Hoàng Tuấn - cán bộ Công an xã đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thể hiện rõ phẩm chất tốt đẹp của người chiến sĩ Công an Nhân dân “Vì Nhân dân phục vụ”.
Hành động hỗ trợ đầy trách nhiệm và nhân văn của Công an xã Hạ Lang không chỉ thể hiện tinh thần vì Nhân dân phục vụ, mà còn góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an trong lòng quần chúng Nhân dân, đúng với tinh thần phong trào thi đua đặc biệt Ba nhất “Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất”.
Công an xã hỗ trợ cụ bà đi lạc trở về gia đình trong đêm Giao thừa
Vào đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, lực lượng Công an xã Vĩnh Phú, tỉnh Phú Thọ đã kịp thời phát hiện và giúp đỡ cụ bà bị lạc đường, hỗ trợ bà trở về đoàn tụ cùng gia đình ngay trước thời khắc Giao thừa.
Cụ thể, vào khoảng 19h30 ngày 29 Tết, Tổ tuần tra của Công an xã Vĩnh Phú phát hiện cụ bà đang đi lạc với biểu hiện tinh thần không được minh mẫn. Qua thăm hỏi và nắm bắt thông tin ban đầu, cán bộ, chiến sĩ xác định cụ bà tên là Nguyễn Thị Quý, sinh năm 1958, thường trú tại xã Phúc Lộc, thành phố Hà Nội.

Gia đình đến đón cụ Quý về nhà.
Trước tình trạng sức khỏe của cụ bà có dấu hiệu mệt mỏi và thời điểm đêm muộn cận kề Giao thừa, Công an xã Vĩnh Phú đã nhanh chóng đưa cụ Quý về Trạm Y tế xã để kiểm tra sức khỏe, đồng thời chuẩn bị đồ ăn, nước uống cho cụ. Cùng với đó, Công an xã Vĩnh Phú đã khẩn trương phối hợp với Công an xã Phúc Lộc (thành phố Hà Nội) để xác minh địa chỉ và liên hệ với thân nhân của cụ.
Nhờ sự vào cuộc tích cực và trách nhiệm, đến 22h15 cùng ngày, anh Nguyễn Hồng Trường là em trai của cụ Quý đã có mặt tại trụ sở Công an xã để đón chị về nhà. Xúc động trước sự hỗ trợ tận tình của lực lượng Công an, gia đình anh Trường đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cán bộ, chiến sĩ Công an xã Vĩnh Phú khi đã tận tâm giúp đỡ người thân trở về an toàn trước thời khắc chuyển giao năm mới.
Bình luận (0)