CSGT bàn giao tài sản thất lạc cho người dân.
Khoảng 08h00 ngày 13/6/2026, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 8 gồm Trung tá Phạm Đức Thành và Đại úy Vũ Đình Quân đang làm nhiệm vụ phân luồng, bảo đảm giao thông tại khu vực ngã ba Ga Thường Tín, xã Thường Tín thì phát hiện một chiếc ví da màu đen rơi trên mặt đường.
Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện bên trong ví có nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng gồm Căn cước công dân, Giấy phép lái xe mang tên anh T.B.T (sinh năm 1995, trú tại xã Thường Tín) cùng số tiền mặt gần 30 triệu đồng.
Xác định đây có thể là tài sản do người dân sơ suất đánh rơi, tổ công tác đã báo cáo Ban Chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 8, đồng thời phối hợp với Công an xã Thường Tín xác minh thông tin chủ sở hữu để nhanh chóng trao trả tài sản.

Nhận lại tài sản, anh T viết thư cảm ơn CSGT.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã liên hệ được với anh T.B.T và mời đến trụ sở Công an xã Thường Tín để nhận lại tài sản. Đến 09 giờ 46 phút cùng ngày, toàn bộ số tài sản cùng giấy tờ đã được trao trả cho người bị mất.
Tại cơ quan Công an, anh T.B.T cho biết sáng cùng ngày, trên đường đi thanh toán tiền hàng, anh đã sơ suất làm rơi chiếc ví. Bên trong ngoài các giấy tờ cá nhân còn có gần 30 triệu đồng tiền mặt. Khi đang lo lắng đi tìm kiếm thì anh bất ngờ nhận được điện thoại của lực lượng Công an thông báo về việc đã tìm thấy tài sản.
Nhận lại đầy đủ tài sản và giấy tờ quan trọng, anh T.B.T xúc động gửi lời cảm ơn tới cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 8 và Công an xã Thường Tín. Đồng thời, anh đã viết thư cảm ơn, bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ Nhân dân của lực lượng Công an Thủ đô.
Bình luận (0)