Cụ ông 103 tuổi ở Đà Lạt đi bầu cử lần thứ 16

VTV.vn - Ở tuổi 103, cụ Ngô Viết Ngưu vẫn trực tiếp đến điểm bỏ phiếu tại Đà Lạt, đánh dấu lần thứ 16 tham gia bầu cử kể từ năm 1946.

Cụ Ngô Viết Ngưu bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Cụ Ngô Viết Ngưu bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Trong không khí trang nghiêm, phấn khởi của ngày bầu cử 15/3, tại khu vực bỏ phiếu số 13, tổ dân phố Đăng Lèn, phường Lang Biang - Đà Lạt (Lâm Đồng), hình ảnh một cụ ông bước đi chậm rãi nhưng ánh mắt đầy sự háo hức đã khiến nhiều người xúc động. Ở tuổi 103, cụ Ngô Viết Ngưu vẫn trực tiếp đến điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của công dân.

Gần 80 năm đi bầu cử của cụ ông 103 tuổi ở Đà Lạt - Ảnh 1.

Cụ Ngô Viết Ngưu đi bỏ phiếu tại tổ dân phố Đăng Lèn, phường Lang Biang - Đà Lạt.

Năm nay, cụ Ngưu đã có 78 năm tuổi Đảng và cũng là lần thứ 16 cụ tham gia bầu cử kể từ cuộc Tổng tuyển cử Việt Nam 1946. Đối với cụ, mỗi lá phiếu không chỉ là quyền lợi chính trị của người dân mà còn gắn liền với ký ức của cả một chặng đường lịch sử đất nước. Giữa không khí rộn ràng của ngày hội toàn dân, hình ảnh người cử tri hơn một thế kỷ tuổi đời chậm rãi bước vào phòng bỏ phiếu đã để lại nhiều cảm xúc cho những người có mặt tại khu vực bầu cử. Lá phiếu của cụ Ngưu không chỉ thể hiện sự lựa chọn đối với những đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, mà còn chứa đựng niềm tin và trách nhiệm của một công dân đã gắn bó gần trọn cuộc đời với vận mệnh của đất nước.

Gần 80 năm đi bầu cử của cụ ông 103 tuổi ở Đà Lạt - Ảnh 2.

Đây là lần thứ thứ 16 cụ Ngưu đi bầu cử, kể từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam năm 1946.

Cụ Ngưu kể rằng lần đầu tiên đi bầu cử vào năm 1946 là ký ức đặc biệt mà cụ không thể quên. Khi đó mới 23 tuổi, sống tại tỉnh Thừa Thiên (nay là TP Huế), cụ đã tự tay bỏ lá phiếu trong cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam độc lập. Sau dấu mốc lịch sử ấy, cụ tiếp tục tham gia chiến đấu trong hai cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, hiện tại cụ là thương binh hạng 4/4. 

Trải qua những năm tháng chiến tranh gian khổ, cụ càng thấu hiểu giá trị của hòa bình, độc lập và quyền làm chủ của nhân dân. Vì vậy, dù tuổi cao, sức khỏe đã giảm sút, mỗi mùa bầu cử đối với cụ vẫn mang ý nghĩa đặc biệt. Cụ Ngưu chia sẻ rằng, sau gần 80 năm kể từ lần đi bầu đầu tiên, cụ đã chứng kiến nhiều đổi thay của đất nước. Từ những ngày đầu độc lập đến hôm nay, đất nước ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. 

"Bước vào giai đoạn phát triển mới, tôi mong các đại biểu được bầu sẽ nỗ lực hết mình, làm việc vì lợi ích của nhân dân, xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri", cụ Ngưu bày tỏ.

Hành trình gần tám thập kỷ gắn bó với lá phiếu cử tri của cụ Ngô Viết Ngưu không chỉ là câu chuyện về một người cử tri đặc biệt, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần trách nhiệm, niềm tin và tình yêu sâu sắc dành cho Tổ quốc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.