Eric Dane trong bộ phim tài liệu "Famous Last Words" của Netflix.
Cuộc phỏng vấn cuối cùng của Eric Dane trước khi qua đời hiện đang được phát sóng trên Netflix. Đây là một phần của loạt chương trình phỏng vấn "Những lời cuối cùng của người nổi tiếng" sau khi các diễn viên mất. Chương trình đã "mang đến cho khán giả trên toàn thế giới cơ hội được nghe những chia sẻ từ một biểu tượng văn hóa sau khi họ qua đời".
Theo Netflix, cuộc phỏng vấn của Eric Dane được "thực hiện theo một thỏa thuận rằng tập phim sẽ chỉ được phát sóng sau khi ông qua đời". Loạt chương trình "Những lời cuối cùng của người nổi tiếng" của Netflix bắt đầu vào mùa thu năm ngoái với cuộc phỏng vấn sau khi mất của bác sĩ Jane Goodall.
Eric Dane, trong sự nghiệp diễn xuất của ông, được biết đến nhiều nhất với vai bác sĩ Mark Sloan trong series phim truyền hình "Grey's Anatomy". Nam diễn viên đã qua đời vào ngày 19 tháng 2 vừa qua - gần 10 tháng sau khi được chẩn đoán mắc bệnh ALS (bệnh xơ cứng teo cơ một bên, một rối loạn thần kinh ảnh hưởng đến các tế bào thần kinh vận động).
Cuối cuộc phỏng vấn với Netflix, Eric Dane đã nói trực tiếp với hai con gái Billie và Georgia: "Những lời này dành cho các con. Bố đã cố gắng. Có lúc bố vấp ngã, nhưng bố đã cố gắng. Nhìn chung, chúng ta đã có những khoảng thời gian tuyệt vời, phải không? Bố nhớ tất cả những lần chúng ta ở bãi biển, hai con, bố và mẹ - ở Santa Monica, Hawaii, Mexico. Giờ đây bố thấy các con chơi đùa trong biển hàng giờ liền, những đứa con yêu nước của bố. Những ngày đó, theo nghĩa đen, thật là thiên đường. Bố muốn nói với các con bốn điều bố đã học được từ căn bệnh này, và bố hy vọng các con không chỉ nghe bố nói. Bố hy vọng các con sẽ hiểu bố".
"Thứ nhất, hãy sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. Ngay bây giờ. Trong hiện tại. Điều đó khó khăn, nhưng bố đã học được cách làm điều đó" - Eric Dane nói - "Nhiều năm qua, bố cứ mãi lang thang trong suy nghĩ, lạc lối trong đầu mình suốt những khoảng thời gian dài, chìm đắm trong sự tự thương hại, xấu hổ và nghi ngờ. Bố cứ mãi suy nghĩ về những quyết định đã đưa ra, tự nghi ngờ bản thân. "Mình không nên làm thế này. Mình không bao giờ nên làm thế kia". Không còn nữa. Vì bản năng sinh tồn, bố buộc phải sống trọn vẹn hiện tại. Nhưng bố không muốn ở bất cứ nơi nào khác. Quá khứ chứa đựng những hối tiếc. Tương lai vẫn còn là ẩn số. Vì vậy, các con phải sống ngay bây giờ. Hiện tại là tất cả những gì con có. Hãy trân trọng nó. Hãy yêu thương từng khoảnh khắc".
"Thứ hai, hãy yêu" - Eric Dane tiếp tục - "Không nhất thiết phải là với một người, mặc dù bố cũng khuyên con nên làm vậy. Nhưng hãy yêu một điều gì đó. Hãy tìm thấy đam mê, niềm vui của con. Hãy tìm ra điều khiến con muốn thức dậy mỗi sáng, điều thúc đẩy con suốt cả ngày. Bố yêu lần đầu tiên khi bố bằng tuổi con. Bố yêu diễn xuất. Tình yêu đó cuối cùng đã giúp bố vượt qua những giờ phút đen tối nhất, những ngày đen tối nhất, những năm đen tối nhất của cuộc đời. Bố vẫn yêu công việc của mình, bố vẫn mong chờ nó, bố vẫn muốn đứng trước máy quay và đóng vai của mình. Công việc không định nghĩa bố, nhưng nó khiến bố hào hứng. Hãy tìm một điều gì đó khiến con hào hứng. Hãy tìm ra con đường, mục đích, ước mơ của con. Rồi hãy theo đuổi nó. Thực sự hãy theo đuổi nó".
Bài học thứ ba của Eric Dane là "hãy chọn bạn bè một cách khôn ngoan" và bài học thứ tư là "hãy chiến đấu bằng tất cả sức lực của mình, và với phẩm giá. Khi bạn đối mặt với thử thách, về sức khỏe hay bất cứ điều gì khác, hãy chiến đấu. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Hãy chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Căn bệnh này đang từ từ cướp đi thân thể tôi, nhưng nó sẽ không bao giờ cướp đi được tinh thần tôi".
"Billie và Georgia, hai con là trái tim của bố. Hai con là tất cả của bố. Chúc ngủ ngon. Bố yêu hai con. Đó là những lời cuối cùng của bố" - Nam diễn viên nói ở cuối tập phim.
Cuộc phỏng vấn cuối cùng của Eric Dane hiện đang được phát sóng trên Netflix.
Bình luận (0)