Cơn lũ lớn trong những ngày qua đã cuốn trôi nhiều ngôi nhà, làm sập hàng trăm căn nhà của bà con dân tộc thiểu số, hàng nghìn căn khác xiêu vẹo.
Trong những ngày gian khó đó, chính quyền, bộ đội, dân quân, bà con các làng lân cận đã chung tay dựng nhà và giúp bà con gượng dậy sau thiên tai.

Chính quyền đã cùng bộ đội, dân quân thường trực vận chuyển 4 tấn lương thực, hàng hóa, nhu yếu phẩm cần thiết để hỗ trợ cho bà con.
Sau gần 50 năm, người dân làng Ông Yên (xã Trà Tân, TP Đà Nẵng) mới chứng kiến một cơn lũ kinh hoàng. Chỉ trong phút chốc, 11 ngôi nhà bị cuốn trôi theo dòng nước lũ.
5 ngày sau cơn lũ lịch sử, bà Nguyễn Thị Hạnh (làng Ông Yên, xã Trà Tân, TP Đà Nẵng) vẫn không tin được rằng chỉ phút chốc phải trắng tay. Cả gia tài giờ chỉ còn 4 bao lúa đã ướt, còn toàn bộ vật dụng trong nhà đều bị lũ cuốn trôi.
Ngay sau khi xảy ra sự việc ở làng Ông Yên, chính quyền xã Trà Tân đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, đưa toàn bộ 11 hộ bị trôi nhà và 20 hộ nằm trong diện nguy cơ sạt lở lên trú tạm ở nhà sinh hoạt văn hóa thôn. Tiếp đó, chính quyền đã cùng bộ đội, dân quân thường trực vận chuyển 4 tấn lương thực, hàng hóa, nhu yếu phẩm cần thiết để hỗ trợ cho bà con.

Chính quyền xã Trà Tân, lực lượng bộ đội, dân quân, vừa tiếp tế lương thực, vừa tiến hành dựng nhà tạm cho bà con.
Ông Nguyễn Hồng Lai (Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân, TP Đà Nẵng) cho biết: "Không để người dân bị thiếu đói, rét, không có nơi lưu trú trong những ngày mưa bão. Chúng tôi sẽ kiến nghị với thành phố, khảo sát lại để quy hoạch khu dân cư khác, không để người dân phải di dời trong những ngày mưa lũ".
Chính quyền xã Trà Tân, lực lượng bộ đội, dân quân, vừa tiếp tế lương thực, vừa tiến hành dựng nhà tạm cho bà con. Bên cạnh đó, những tấm lòng hảo tâm đã và đang hướng về làng Ông Yên để sớm giúp bà con nơi đây ổn định cuộc sống, cũng như có nơi ở an toàn trước thiên tai.
Bình luận (0)