Đặc khu Phú Quý lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số”

Phạm Bằng - Như Ý

28/10/2025 06:10 GMT+7

VTV.vn - Trên đảo tiền tiêu Phú Quý, những chiến sĩ công an trẻ vững vàng giữa trùng khơi, vừa giữ bình yên, vừa mang chuyển đổi số đến từng hộ dân, thắp sáng niềm tin nơi đảo xa.

Giữa trùng khơi mênh mông đầy nắng gió, đặc khu Phú Quý (Lâm Đồng) – đảo tiền tiêu của Tổ quốc – không chỉ giữ vai trò quan trọng về kinh tế biển, mà còn là địa bàn trọng yếu về quốc phòng, an ninh. Nơi đầu sóng ngọn gió ấy, những chiến sĩ công an vẫn ngày đêm sát cánh cùng Nhân dân, bảo vệ bình yên cho đảo xa.

Trong số đó, Trung úy Nguyễn Thiện Thắng, cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lâm Đồng, đã tình nguyện rời đất liền để nhận nhiệm vụ tại Phú Quý – vùng đảo còn nhiều khó khăn về điều kiện sinh hoạt và khí hậu khắc nghiệt. Xa gia đình, bạn bè, anh chọn hải đảo để thử thách và rèn luyện bản thân, mang theo tinh thần của người chiến sĩ Công an nhân dân vì Nhân dân phục vụ.

Ra đảo công tác, Trung úy Thắng đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nhau: từ quản lý cư trú, xuất nhập cảnh đến phối hợp tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự. Trên từng con đường, bến cảng, chuyến tàu ra khơi, hình ảnh người công an trẻ tận tụy, gần gũi với bà con đã trở thành điểm tựa quen thuộc nơi đảo xa.

Không chỉ làm nhiệm vụ chuyên môn, Trung úy Thắng còn tích cực triển khai phong trào "Bình dân học vụ số" – một sáng kiến lan tỏa tinh thần chuyển đổi số đến tận cơ sở. Anh cùng đồng đội đến từng thôn, từng hộ dân hướng dẫn bà con cài đặt định danh điện tử, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tra cứu thủ tục hành chính ngay trên điện thoại thông minh.

Những buổi "lớp học số" giản dị nhưng thiết thực ấy đã giúp ngư dân Phú Quý dần tiếp cận công nghệ, rút ngắn khoảng cách số giữa đất liền và hải đảo. Từ đó, người dân có thể dễ dàng khai báo tạm trú, phản ánh tình hình an ninh trật tự hay tiếp cận chính sách một cách thuận tiện hơn.

Bên cạnh đó, lực lượng công an trên đảo còn đồng hành cùng chính quyền địa phương và các mạnh thường quân trong chương trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" với chủ đề "Thắp sáng biển đảo – Sáng ước mơ em". Nhiều hoạt động ý nghĩa được triển khai như lắp đặt hệ thống ánh sáng an ninh, trao học bổng, tặng quà cho học sinh và hộ dân khó khăn. Những việc làm ấy tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng tình cảm lớn lao, giúp thắt chặt thêm sợi dây gắn bó quân – dân nơi đảo xa.

Hôm nay, Phú Quý đang đổi thay từng ngày – những con đường bê tông nối liền các thôn xóm, sóng điện thoại và Internet vươn tới từng mái nhà. Trong sự chuyển mình ấy, có dấu ấn thầm lặng của những người chiến sĩ công an trẻ – những người đã chọn khó khăn để rèn luyện, chọn thử thách để trưởng thành và chọn Nhân dân để phục vụ.

Giữa biển trời bao la, họ là biểu tượng cho tinh thần kiên định, tận tụy và sáng tạo của lực lượng Công an nhân dân trong thời kỳ mới – giữ bình yên nơi đầu sóng ngọn gió, góp phần xây dựng tuyến đảo tiền tiêu vững vàng giữa biển khơi Tổ quốc.

Tin liên quan

Lâm Đồng - Khi chiến sĩ công an trở thành “thầy giáo công nghệ”

Lâm Đồng - Khi chiến sĩ công an trở thành “thầy giáo công nghệ”

VTV.vn - Tình nguyện rời phố thị về vùng biên giới xa xôi, Trung úy Trương Đức Hoàng không chỉ giữ bình yên cho Nhân dân Quảng Trực mà còn mang công nghệ đến từng thôn bản.
Từ khóa:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.