Tối 19/8, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, người dân và du khách được chìm đắm trong không khí lễ hội rực rỡ của đại nhạc hội mang tên "Nghệ An - Nơi ánh dương bừng sáng".
Chương trình ''Nghệ An – Nơi ánh dương bừng sáng" là đại nhạc hội chào đón sự bắt đầu một chương mới trong sự phát triển về du lịch Nghệ An. ''Nghệ An - Nơi ánh dương bừng sáng" là nơi những tinh túy văn hoá của xứ Nghệ cũng như tình yêu đất nước nói chung, được cách điệu một cách đầy nghệ thuật trên sân khấu đại cảnh hoành tráng, nơi bản sắc của Việt Nam được kết hợp với những lễ hội Carnival màu sắc của thế giới cùng màn pháo hoa nghệ thuật đỉnh cao như lời mời gọi đầy nhiệt huyết của Nghệ An đến du khách thập phương.

Chương trình là những giai điệu của thế hệ trẻ về quê hương, nguyện mong được cống hiến cho đất nước thông qua những lời ca, câu hát. Ảnh: Văn Lang
Chương trình đã được dàn dựng trên một sân khấu đại cảnh hoành tráng, "Nghệ An - Nơi ánh dương bừng sáng" là bản giao hưởng tuyệt đẹp giữa truyền thống và hiện đại. Tại đây, các đại biểu và đông đảo người dân được đón xem những tinh túy văn hóa đặc sắc nhất của mảnh đất Xứ Nghệ, cùng tình yêu quê hương, đất nước sẽ được cách điệu hóa qua lăng kính nghệ thuật đầy mới mẻ.

Chương trình nghệ thuật: "Nghệ An - nơi ánh dương bừng sáng" gồm 3 chương tôn vinh những giá trị tinh hoa văn hóa của xứ Nghệ cũng như tình yêu quê hương, đất nước. Ảnh: Văn Lang
Điểm nhấn đáng chú ý nhất của đêm hội chính là sự giao thoa văn hóa độc đáo. Bản sắc mộc mạc, đậm đà của Việt Nam sẽ được kết hợp khéo léo với không khí sôi động, cuồng nhiệt của những lễ hội Carnival đa sắc màu trên thế giới. Tất cả hứa hẹn tạo nên một bữa tiệc thị giác và thính giác mãn nhãn. Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật đỉnh cao ở cuối chương trình sẽ là lời chào mừng nồng nhiệt nhất, rực rỡ nhất mà Nghệ An muốn gửi gắm đến du khách thập phương.

Chương trình là những tâm sự của thế hệ trẻ về quê hương, nguyện mong được cống hiến cho đất nước thông qua những lời ca, câu hát. Ảnh: Văn Lang.
Chương trình được cấu trúc mạch lạc, dẫn dắt cảm xúc khán giả qua 3 chương nghệ thuật đặc sắc.
Chương 1 với những ca khúc về Bác kính yêu, về vùng đất thân thương Nghệ An, những giai điệu đã và đang tồn tại sâu thẳm trong tâm thức các thế hệ người dân xứ Nghệ nói riêng cũng như người dân cả nước nói chung.
Vùng đất xứ Nghệ địa linh nhân kiệt với lịch sử từ hàng ngàn năm, nhiều dấu mốc lịch sử trải dài từ thời Hùng Vương, nhà Lý, nhà Lê, đến các phong trào như Xô Viết Nghệ Tĩnh hay thời kháng chiến là hậu phương, tuyến đầu gian lao.
Một nét minh chứng nổi bật về lịch sử còn lại chính là di tích Thành cổ Vinh, nơi từng chứng kiến lịch sử hào hùng qua các cuộc kháng chiến của người dân xứ Nghệ. Nghệ An còn là vùng đất giàu truyền thống văn hoá phong phú và đặc sắc, quê hương của di sản dân ca Ví, Giặm, được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại.


Kết thúc chương trình là màn pháo hoa đặc sắc. Ảnh: Văn Lang
Chương 2 chính là những "tâm sự" của thế hệ trẻ về quê hương, nguyện mong được cống hiến cho đất nước thông qua những lời ca, câu hát, gìn giữ nét đẹp văn hóa, kể câu chuyện cha ông, hướng đến những bình minh chói sáng trên mảnh đất xứ Nghệ và trên khắp dải đất hình chữ S thân yêu.
Chương 3 là những ca khúc về tình yêu, vẻ đẹp của đất nước, con người Việt Nam để tiến đến cao trào ở phần cuối với không khí lễ hội quốc tế đầy màu sắc và màn pháo hoa nghệ thuật mãn nhãn dành tặng khán giả. Mỗi người con Việt Nam đang ý thức về việc phát triển những nét đẹp ở mọi miền của đất nước, mời gọi du khách bốn phương cũng như quốc tế đến với quê hương yêu dấu, để tay trong tay, chúng ta đoàn kết tiến vào kỷ nguyên mới, trái tim luôn cháy bỏng tình yêu với Tổ quốc và kiêu hãnh hát lên "Tôi là người Việt Nam".
Bình luận (0)