Cảnh sát giao thông sử dụng xe mô tô chuyên dụng mở đường đưa phương tiện chở người bệnh/sản phụ qua khu vực đông đúc quanh hồ Hoàn Kiếm.
Khoảng 11h56 ngày 7/9, khi đang ứng trực tại phía Nam cầu Chương Dương,phường Hồng Hà (Hà Nội), Đại úy Đỗ Việt Dũng, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội) nhận được đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ một lái xe taxi. Lái xe cho biết đang chở một sản phụ trong tình trạng chuyển dạ gấp, cần được dẫn đường để đến bệnh viện nhanh nhất.
Thời điểm đó, khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm có lượng người và phương tiện lưu thông rất đông đúc. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Đại úy Đỗ Việt Dũng đã báo cáo nhanh với chỉ huy đơn vị, đồng thời khẩn trương mở đường, dẫn lối đưa sản phụ đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương an toàn và kịp thời.

Nạn nhân bị tai nạn trên cầu Chương Dương được người dân và lực lượng chức năng phát hiện, hỗ trợ kịp thời.
Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên chiến sĩ cảnh sát giao thông này hỗ trợ người dân trong tình huống nguy cấp. Trước đó chỉ 3 ngày, lúc 14h33 ngày 4/9, cũng tại chốt phía Nam cầu Chương Dương, Đại úy Dũng đã hỗ trợ đưa một nạn nhân bị tai nạn lao động đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cấp cứu. Cách đây 2 tháng, anh cũng trực tiếp đưa một cụ ông bị ngất xỉu trên đường, không có người thân đi cùng, vào Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cấp cứu kịp thời.
Những hình ảnh đẹp này sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt tương tác cùng vô số lời ngợi khen từ cộng đồng. Bản thân Đại úy Đỗ Việt Dũng và các đồng đội cho biết khá bất ngờ vì không hề hay biết mình là nhân vật chính trong các bài viết lan truyền trên mạng.

Nạn nhân tai nạn lao động bị thương ở vùng đầu được sơ cứu và khẩn trương chuyển lên xe đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Đại úy Dũng chia sẻ thêm, đôi khi việc hỗ trợ người dân cũng gặp những hiểu lầm không đáng có, thậm chí có người còn cho rằng lực lượng chức năng cố tình giữ xe khi đưa người bị nạn về nhà. Dẫu vậy, anh và đồng đội không giải thích mà vẫn âm thầm hỗ trợ mỗi khi phát hiện hoặc nhận được sự trợ giúp từ người dân.
Thiếu tá Nguyễn Hoàng Ninh, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 1 khẳng định, đơn vị luôn chú trọng việc giữ gìn hình ảnh, tác phong của người chiến sĩ Công an nhân dân trong công tác hằng ngày. Việc thực hiện "mỗi ngày một việc tốt" để trở thành chỗ dựa tin cậy của nhân dân luôn là tiêu chí trong ứng xử và công việc hằng ngày của lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô.
Bình luận (0)