Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ đưa trải nghiệm bản thân vào phim điện ảnh mới

VTV.vn - Sau 5 năm ấp ủ, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ trở lại với "Ốc mượn hồn", bộ phim drama kịch tính lấy cảm hứng từ những trải nghiệm và chiêm nghiệm cá nhân.

Hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Đinh Tuấn Vũ không ngừng làm mới mình qua cả điện ảnh lẫn truyền hình. Các tác phẩm của anh thường đặt con người ở trung tâm, đi sâu vào những xung đột tâm lý, những lựa chọn giữa đúng và sai, đồng thời phản chiếu những giá trị về tình yêu, gia đình và bản ngã trong đời sống đương đại.

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ đưa trải nghiệm bản thân vào phim điện ảnh mới - Ảnh 3.

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ trong buổi ra mắt phim tại TP Hồ Chí Minh.

Điều gì khiến anh lựa chọn kể câu chuyện Ốc mượn hồn?

Từ khi xây dựng kịch bản dự án phim này khoảng 1,5 năm đến ngày phim chính thức ra rạp, tôi đã dành nhiều thời gian để chăm sóc "đứa con tinh thần" từng chút một. Thật ra tôi bắt đầu có ý tưởng từ năm 2021 nhưng gần đây mới đủ điều kiện bắt tay sản xuất.

Ý tưởng bộ phim xuất phát từ những suy nghĩ rất đời thường về hạnh phúc hôn nhân, về tình yêu giữa vợ và chồng. Từ những trải nghiệm cá nhân, tôi đặt ra một câu hỏi: Nếu một ngày người vợ mà bạn vẫn yêu thương bỗng biến mất, rồi xuất hiện trở lại trong hình hài của một người phụ nữ khác, đẹp hơn, hoàn hảo hơn, thì bạn sẽ làm gì?... Đó chính là tiền đề để xây dựng nhân vật Quân cũng như toàn bộ câu chuyện của Ốc mượn hồn. Chúng tôi muốn đi sâu vào tâm lý con người, vào những vùng xám giữa đúng và sai, giữa lý trí và cảm xúc.

Ốc mượn hồn xoay quanh Quân (Quốc Trường đóng) - một người đàn ông rơi vào tuyệt vọng sau cái chết đột ngột của người vợ. Sau đó Quân bất ngờ có cơ hội gặp lại vợ mình là An (Yên Đan) trong hình hài của người khác. Linh hồn cô dường như trở về trong thân xác Ngọc (Tiểu Vy) - người cùng gặp tai nạn với An nhưng may mắn sống sót.

Sự trở lại kỳ lạ ấy mang đến cho Quân hy vọng hàn gắn những mất mát tưởng chừng không thể bù đắp của hai vợ chồng. Nhưng giống như những "ốc mượn hồn" phải sống trong chiếc vỏ không thuộc về mình, các nhân vật trong phim đều đang cố bám víu vào một hình hài khác để tồn tại và trốn tránh những tổn thương sâu kín.

Khi bí mật liên quan đến cái chết của người vợ dần được hé lộ, Quân buộc phải đối mặt với lựa chọn khó khăn: tiếp tục sống trong hạnh phúc mong manh mà anh luôn khao khát, hay dũng cảm bóc lớp vỏ bọc ấy để tìm kiếm sự thật...

Bộ phim mang màu sắc tâm linh nhưng dường như không chỉ dừng lại ở yếu tố giải trí?

Đúng vậy. Nếu gọi đúng thể loại thì đây là một bộ phim tâm lý - kịch tính (drama thriller), có yếu tố tâm linh bởi câu chuyện xoay quanh sự nhập hồn. Nhưng với tôi, yếu tố tâm linh chỉ là cánh cửa để đi vào thế giới nội tâm nhân vật. Điều tôi quan tâm hơn là những câu hỏi về bản ngã và cách con người nhìn nhận nhau. Tên tiếng Anh của bộ phim là Hermit Crab. Đó không phải là một con ốc mà là một loài cua ký cư, luôn phải mượn một chiếc vỏ không thuộc về mình để tồn tại. Tôi nghĩ điều đó cũng giống như mỗi chúng ta. Ai cũng có một "chiếc vỏ" của riêng mình. Có thể đó là ngoại hình, địa vị, hoàn cảnh sống hay những lớp mặt nạ xã hội. Và đôi khi, chúng ta không thể tách rời phần vỏ bên ngoài với tâm hồn bên trong.

Tại sao anh khai thác khá sâu những mối quan hệ tình cảm và những xung đột tâm lý?

Chúng tôi muốn nhìn mọi vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau. Có thể ngoài đời hay trên mạng xã hội, người ta dễ dàng phân định ai đúng, ai sai, ai là "chính thất", ai là "người thứ ba". Nhưng thực ra, mỗi người đều có câu chuyện riêng, những tổn thương và lý do riêng. Một người vợ sẽ nghĩ gì khi chồng ngoại tình? Một người phụ nữ thứ ba xuất hiện trong mối quan hệ của một cặp vợ chồng có những suy nghĩ gì?... Đó là những câu hỏi mà Ốc mượn hồn muốn đặt ra thay vì đưa ra những phán xét đơn giản.

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ đưa trải nghiệm bản thân vào phim điện ảnh mới - Ảnh 2.

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ và các diễn viên Anh Phạm, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gắn bó nhiều sau thời gian hợp tác phim "Ốc mượn hồn".

Các diễn viên đều nhận xét anh là người luôn lắng nghe và trao quyền cho họ. Điều đó có phải là phương pháp làm việc của anh?

Tôi luôn tin rằng mỗi diễn viên đều mang vào nhân vật những trải nghiệm rất thật từ cuộc sống của họ. Khi làm đạo diễn, tôi không muốn nhân vật chỉ được nhìn dưới góc nhìn của một người duy nhất là mình. Tôi muốn lắng nghe các diễn viên, lắng nghe những cách tiếp cận khác nhau mà họ mang tới. Những góp ý đó giúp nhân vật trở nên đa chiều hơn, đời hơn và phong phú hơn. Tôi rất trân trọng điều đó.

Là một đạo diễn đến từ miền Bắc nhưng thường xuyên làm việc với các diễn viên và ekip phía Nam, anh nhìn nhận sự kết hợp này như thế nào?

Có thể nhiều năm trước đó từng là một thử thách. Nhưng hiện nay, điện ảnh Việt Nam không còn câu chuyện Bắc hay Nam nữa. Khán giả ở cả hai miền đều đang rất ủng hộ phim Việt. Với tôi, điều quan trọng nhất là sự thấu hiểu và đồng điệu giữa các thành viên trong ekip. Nhiều người nói về sự tương tác (chemistry) giữa các diễn viên trên màn ảnh. Nhưng với tôi, chemistry còn là giữa đạo diễn với diễn viên, giữa đạo diễn với nhà sản xuất, quay phim và toàn bộ ekip. Khi mọi người cùng hiểu nhau và cùng hướng đến một mục tiêu chung là làm nên bộ phim tốt nhất, năng lượng đó sẽ được truyền vào tác phẩm.

Năm nay, số lượng phim Việt khá lớn nên không tránh khỏi sự cạnh tranh khi ra rạp cùng thời điểm. Nhiều phim thắng lớn nhưng cũng không ít phim không được công chúng đón nhận. Anh có áp lực với điều này? Anh kỳ vọng gì khi phim ra mắt?

Nếu không có các nhà đầu tư và nhà sản xuất đồng hành, có lẽ tôi sẽ nói rằng mình rất áp lực về doanh thu. Nhưng ở thời điểm hiện tại tôi đã phần nào bớt được lo lắng đó. Điều tôi mong nhất vẫn là khán giả yêu thương bộ phim. Tất cả ekip đã dành rất nhiều tâm huyết để hoàn thành tác phẩm này một cách chỉn chu nhất. Khi khán giả có cảm xúc với bộ phim, có sự đồng cảm với các nhân vật, thì những điều còn lại sẽ đến sau.

Tôi cũng hy vọng không chỉ Ốc mượn hồn, mà tất cả các bộ phim Việt ra mắt trong thời gian tới đều nhận được sự quan tâm của công chúng. Một thị trường điện ảnh đa dạng, nhiều thể loại và nhiều lựa chọn cho khán giả mới là điều quan trọng nhất. Khi đó, những cố gắng của người làm phim như chúng tôi sẽ góp phần vào sự phát triển của điện ảnh Việt Nam.

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ đưa trải nghiệm bản thân vào phim điện ảnh mới - Ảnh 1.

Đạo diễn trên trường quay.

Tôi hy vọng khán giả sẽ nhìn thấy Đinh Tuấn Vũ phiên bản mới qua "Ốc mượn hồn" và rất mong được mọi người đón nhận sự mới mẻ này".
Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ

Sau thành công của Cuộc đời của Yến cách đây 11 năm, lần trở lại này của anh có gì mới mẻ hơn?

Tôi may mắn sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật và có có cơ hội làm phim từ rất sớm. Những bộ phim trước đây của tôi không phải phim thương mại nên để muốn tồn tại trong thị trường điện ảnh thì tôi phải không ngừng cập nhật, thay đổi bản thân. Từ giai đoạn COVID-19 cho đến những năm gần đây, tôi không làm điện ảnh vì muốn nhìn lại thị trường điện ảnh, vị trí, khả năng của mình và tự hỏi mình muốn làm gì tiếp theo. Tôi xúc động khi biết có nhiều những người trong giới chuyên môn, báo chí truyền thông biết đến mình từ cách đây 11 năm vẫn quan tâm đến mình.

Hai năm vừa qua là giai đoạn điện ảnh Việt rất sôi động với rất nhiều đạo diễn trẻ với phim đầu tay ra mắt. Tôi đều ra rạp xem và dành lời chúc mừng cho các đồng nghiệp. Giai đoạn này là thời điểm tôi mong muốn từ rất lâu, được nhìn thấy phim Việt áp đảo ở rạp Việt. Điều đó vừa là niềm vui, vừa là áp lực và cũng là động lực để tôi phải làm mới chính mình.

Cám ơn anh đã chia sẻ !

Đinh Tuấn Vũ là một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ đạo diễn 8X. Ngay từ những tác phẩm đầu tay, anh đã gây chú ý bởi khả năng khai thác chiều sâu tâm lý nhân vật cùng lối kể chuyện giàu cảm xúc và đậm chất nhân văn.

Dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của anh là bộ phim Cuộc đời của Yến, tác phẩm mang về giải Đạo diễn xuất sắc tại Giải Cánh diều 2015, đồng thời giành nhiều giải thưởng lớn tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19 và một giải thưởng quốc tế.

Trước và sau thành công này, Đinh Tuấn Vũ tiếp tục khẳng định dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Và anh sẽ trở lại, Chú ơi, đừng lấy mẹ con hay Truyền thuyết về Quán Tiên - những bộ phim được giới chuyên môn đánh giá cao và ghi nhận bằng nhiều giải thưởng uy tín.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.