Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn vừa qua đời chiều ngày 22/10/2026 tại nhà riêng ở TP Hồ Chí Minh, sau thời gian dài bạo bệnh. Tin ông qua đời khiến đồng nghiệp, học trò và những người yêu điện ảnh tiếc thương. Không chỉ được nhớ đến với bộ phim truyền hình Đất phương Nam, Nguyễn Vinh Sơn còn để lại dấu ấn qua Tuổi thơ dữ dội, Trăng nơi đáy giếng và một hành trình làm nghề gắn với chiều sâu văn hóa Việt Nam.
Nguyễn Vinh Sơn sinh năm 1953 tại Huế. Cha mẹ qua đời sớm nên ông là người gánh vác trách nhiệm chăm lo cho các em. Ông từng làm nhiều nghề để trang trải cuộc sống, từ bán vé số, bán mía, kéo xe ba gác, bán bánh mì đến chụp ảnh. Sau khi thi đỗ và tốt nghiệp khoa Đạo diễn của Trường Điện ảnh TP Hồ Chí Minh, ông từng bước xây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực điện ảnh.
Không chỉ là người anh cả trong gia đình, Nguyễn Vinh Sơn còn góp phần dẫn dắt các em và con cháu đến với nghệ thuật thứ bảy như nhà sản xuất Trinh Hoan, đạo diễn Minh Cao... Những năm cuối đời, ông sống kín tiếng hơn, dành nhiều thời gian cho gia đình, giảng dạy và cố vấn một số dự án điện ảnh. Theo người thân, ông phát hiện mắc ung thư khoảng một tháng trước khi qua đời, sức khỏe suy giảm nhanh trong những ngày cuối.

Đạo diễn Vinh Sơn giữ vai trò cố vấn cho đoàn phim điện ảnh Đất rừng phương Nam của đạo diễn Quang Dũng. (Ảnh: ĐPCC)
Sự ra đi của ông là mất mát đối với gia đình, đồng nghiệp, học trò và điện ảnh Việt Nam. Trong ký ức của nhiều đồng nghiệp, Nguyễn Vinh Sơn không chỉ là một đạo diễn giỏi nghề mà còn là người thầy, người anh trong nghề tận tâm, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với những người đi sau như Nguyễn Quang Dũng, Lê Thanh Sơn, Nhâm Minh Hiền,...
Suốt cuộc đời, ông là người làm phim đã dành cả cuộc đời cho nghề, để lại dấu ấn không chỉ trên màn ảnh mà còn trong cách những thế hệ kế tiếp nhìn nhận, học hỏi và tiếp tục hành trình sáng tạo.


Đất phương Nam và Trăng nơi đáy giếng là hai bộ phim thành công nhất của đạo diễn Vinh Sơn. (Ảnh chụp màn hình)
Ra mắt năm 1997, bộ phim truyền hình Đất phương Nam do Nguyễn Vinh Sơn đạo diễn, được chuyển thể từ tiểu thuyết Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Tác phẩm gồm 11 tập, kể về hành trình phiêu bạt tìm cha của cậu bé An (Hùng Thuận đóng)
Bộ phim không chỉ tái hiện cảnh sắc miền Tây mà còn khắc họa tính cách hào sảng, trọng nghĩa tình và sức sống của người dân Nam Bộ. Những câu chuyện về tình người, lòng can đảm và sự đùm bọc đã giúp tác phẩm vượt ra ngoài khuôn khổ một bộ phim truyền hình, trở thành ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả.
Sức sống của Đất phương Nam còn được thể hiện qua việc tác phẩm tiếp tục được nhắc đến, nhìn lại và chuyển thể trong những dự án điện ảnh sau này. Năm 2023, Nguyễn Vinh Sơn tham gia cố vấn cho phim Đất rừng phương Nam do đạo diễn Nguyễn Quang Dũng thực hiện. Ban đầu, đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn từng được mời đạo diễn dự án nhưng từ chối, bởi ông muốn câu chuyện về bé An được kể bằng một cách tiếp cận mới.
Nếu Đất phương Nam đưa tên tuổi Nguyễn Vinh Sơn đến gần đông đảo khán giả truyền hình, thì Tuổi thơ dữ dội và Trăng nơi đáy giếng cho thấy những chiều kích khác trong tư duy nghệ thuật của ông.
Tuổi thơ dữ dội, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Phùng Quán, là một dấu mốc trong sự nghiệp của đạo diễn. Bộ phim cho thấy sự quan tâm của ông đối với con người trong những hoàn cảnh khắc nghiệt, nơi tuổi trẻ, lòng can đảm và những lựa chọn đầy thử thách cùng hiện diện.
Với Trăng nơi đáy giếng, chuyển thể từ truyện ngắn của nhà văn Trần Thùy Mai, Nguyễn Vinh Sơn đi sâu vào thế giới nội tâm của người phụ nữ trong không gian văn hóa Huế. Nhân vật Hạnh (Hồng Ánh đóng), trở thành trung tâm của câu chuyện về thân phận, những ràng buộc văn hóa và bi kịch của một đời sống nhiều hy sinh. Khi ra mắt năm 2008, bộ phim giành Bông Sen Bạc dành cho phim truyện điện ảnh tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 16, đồng thời được ghi nhận tại các liên hoan phim quốc tế. Vai diễn Hạnh cũng mang về cho Hồng Ánh giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Dubai năm 2008.
Bình luận (0)