Vừa qua, tại lễ bế mạc Liên hoan phim quốc tế Bắc Kinh lần thứ 16, đạo diễn võ thuật nổi tiếng Viên Hòa Bình đã nhận được giải thưởng cao quý. Khi nhận giải, ông gửi lời cảm ơn tới đồng nghiệp, các đoàn phim và nền tảng võ thuật Trung Hoa đã nuôi dưỡng sự nghiệp của mình.
Với ông, giải thưởng này là một sự khởi đầu mới. Người đàn ông đã đi qua hơn sáu thập kỷ làm nghề có dáng người mảnh khảnh nhưng ánh mắt sắc bén, tràn đầy năng lượng. Câu nói ấy không phải là một lời đùa, mà là tuyên ngôn nghệ thuật, là cách ông định nghĩa lại tuổi tác và hành trình sáng tạo.
Lễ trao giải được dàn dựng như một nghi thức truyền thừa. Nhiều thế hệ diễn viên võ thuật nổi tiếng như Ngô Kinh, Trương Tấn, Nguyên Hoa, Vu Vinh Quang... cùng bước lên sân khấu để trao chiếc cúp cho Viên Hòa Bình. Đặc biệt, sự xuất hiện của đạo diễn, nhà sản xuất Ngô Tư Viễn, người từng phát hiện và nâng đỡ Viên Hòa Bình từ những ngày đầu, càng làm giây phút vinh danh thêm ý nghĩa.

Viên Hòa Bình chỉ đạo võ thuật trên phim trường "Tiêu nhân: Phong khởi đại mạc". (Ảnh: Weibo)
Không phải ngẫu nhiên Viên Hòa Bình đưa ra "nghịch lý tuổi tác" này. Thực tế, chỉ vài tháng trước lễ trao giải, ông vẫn trực tiếp chỉ đạo bộ phim Tiêu nhân: Phong khởi đại mạc tại vùng sa mạc Tân Cương trong điều kiện khắc nghiệt: nhiệt độ hơn 50°C, bão cát dữ dội. Ông kiên quyết theo đuổi nguyên tắc làm việc nhiều năm qua của mình là không dùng phông xanh, hạn chế đóng thế, yêu cầu diễn viên tự thực hiện các cảnh hành động. Khi nhiều diễn viên trẻ kiệt sức, ông vẫn xuất hiện trên trường quay với năng lượng dồi dào, trực tiếp thị phạm từng động tác.

Viên Hòa Bình (bìa phải) làm việc cùng Dương Tử Quỳnh trong phim "Tô Khất Nhi". (Ảnh: Weibo)
Viên Hòa Bình sinh năm 1945 tại Quảng Đông. Ông đam mê kungfu từ nhỏ theo truyền thống gia đình. Năm 1970 ông tham gia điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) với những vai phụ. Sau đó ông bén duyên với công việc chỉ đạo võ thuật trong phim.
Ông từng đạt nhiều giải thưởng cho sự cống hiến của mình ở châu Á và thế giới. Viên Hòa Bình còn được ghi tên trên đại lộ danh vọng của Hollywood (Mỹ).
Trong suốt sự nghiệp, từ Túy quyền, Ngọa hổ tàng long đến Ma trận, ông luôn là người phá vỡ giới hạn, tái định nghĩa ngôn ngữ hành động. Với ông, sáng tạo không có tuổi, chỉ có đam mê và sự dấn thân. Khi kỹ xảo số ngày càng lấn át, khi phim hành động dần phụ thuộc vào công nghệ, ông vẫn kiên định với quan điểm con người là trung tâm của chuyển động. "Tôi không muốn võ thuật thật bị biến mất," ông từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn trước đó.
Bình luận (0)