Đêm nhạc 'Nghĩa tình phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời' đóng góp 18,6 tỷ đồng

VTV.vn - 5 năm sau những mất mát của đại dịch COVID-19, hành trình yêu thương và đồng hành cùng những em nhỏ vẫn đang được tiếp nối.

Những giai điệu về tình thân, hàng nghìn ngọn nến tưởng niệm và câu chuyện của những đứa trẻ sớm mất đi điểm tựa gia đình đã mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả trong chương trình nghệ thuật chính luận Nghĩa tình phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời. Diễn ra tối 16/9 tại Công viên Tưởng niệm nạn nhân COVID-19, TP Hồ Chí Minh, chương trình do Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ (Đài THVN) và Báo Thanh Niên phối hợp tổ chức.

Suốt 2 năm qua, chương trình Nghĩa tình phương Nam của Trung tâm THVN khu vực Nam Bộ đã gắn liền với những chuyến đi về miền Bắc, miền Trung - nơi bão lũ đi qua, để tìm cách gửi đi một phần tấm lòng của mình đến với đồng bào vùng lũ. Và năm nay, Nghĩa tình phương Nam trở về nơi mình bắt đầu. Bởi chính mảnh đất này, 5 năm trước cũng đã từng đi qua một cơn bão dữ - "cơn bão" COVID-19 đã cuốn đi hàng ngàn sinh mạng chỉ trong vài tháng, khiến cho hàng ngàn đứa trẻ bỗng bơ vơ vì mất cha, mất mẹ trong dịch bệnh.

Đêm nhạc 'Nghĩa tình phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời' đóng góp 18,6 tỷ đồng - Ảnh 1.

Chương trình chọn chủ đề Cùng con đi tiếp cuộc đời với mong muốn chung tay tiếp nối hành trình nhân ái mà báo Thanh Niên đã bền bỉ thực hiện suốt 5 năm qua, để bảo trợ, chăm lo cho những em nhỏ mồ côi vì đại dịch Covid19. Mặc dù đã bền bỉ như vậy, nhưng vẫn còn rất nhiều em có hoàn cảnh khó khăn chưa tìm được một sự đồng hành ổn định, lâu dài để tiếp tục đến trường. 

Đêm nhạc 'Nghĩa tình phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời' đóng góp 18,6 tỷ đồng - Ảnh 2.

Đêm nhạc 'Nghĩa tình phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời' đóng góp 18,6 tỷ đồng - Ảnh 3.

Nghi thức thắp nến tưởng niệm diễn ra tại biểu tượng Giọt Nước

Thông qua chương trình truyền hình trực tiếp, các nhà hảo tâm đã đóng góp cho Quỹ Tấm lòng Việt của Đài Truyền hình Việt Nam số tiền 18 tỷ 600 triệu đồng. Đây sẽ là động lực để các em được viết tiếp ước mơ, hướng đến tương lai.

Đêm nhạc 'Nghĩa tình phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời' đóng góp 18,6 tỷ đồng - Ảnh 4.
Đêm nhạc 'Nghĩa tình phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời' đóng góp 18,6 tỷ đồng - Ảnh 5.
Đêm nhạc 'Nghĩa tình phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời' đóng góp 18,6 tỷ đồng - Ảnh 6.

Đêm nhạc 'Nghĩa tình phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời' đóng góp 18,6 tỷ đồng - Ảnh 7.

Đại diện các nhà hảo tâm trao tặng cho Quỹ Tấm lòng Việt thông qua chương trình.

Chương trình mở đầu bằng thước phim về đại dịch COVID-19, đưa khán giả trở lại những ngày thành phố trải qua mất mát và chia ly. Trong không gian tưởng niệm, MC Thúy Hằng và Tuấn Dương dẫn dắt khán giả cùng nhìn lại một mùa hè thành phố im lặng, nơi có những cuộc chia ly không kịp lời từ biệt và những đứa trẻ bỗng trở thành mồ côi.

Nghi thức thắp nến tưởng niệm diễn ra tại biểu tượng Giọt Nước. Các đại biểu, khán giả cùng thắp nến hoặc bật ánh sáng điện thoại, hướng về những người đã mất vì đại dịch. Trong vòng tròn ánh sáng, các y bác sĩ, chiến sĩ quân đội, công an, tình nguyện viên và lực lượng tuyến đầu được nhắc nhớ như những người đã dấn thân trong thời điểm sinh tử.

Tiến sĩ, bác sĩ Trương Vĩnh Long, Giám đốc Bệnh viện Gia An 115 - người từng tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh, chia sẻ những ký ức và trăn trở từ những ngày ở tuyến đầu chống dịch.

Sau đại dịch COVID-19, gần 4.400 trẻ em trên cả nước mồ côi cha, mồ côi mẹ, hoặc mất đi cả cha lẫn mẹ sau đại dịch. Còn riêng tại TP Hồ Chí Minh có hơn 2.300 em rơi vào hoàn cảnh này.

Phóng sự Một ngày của con trong chương I Chiếc cặp của con kể câu chuyện về những em nhỏ phải trưởng thành sau đại dịch. Trong đó, chuyện của em Nguyễn Lê Ngọc Anh với chiếc điện thoại cũ của người ba đã mất trong đại dịch gây xúc động cho khán giả. 

Đêm nhạc 'Nghĩa tình phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời' đóng góp 18,6 tỷ đồng - Ảnh 8.
Đêm nhạc 'Nghĩa tình phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời' đóng góp 18,6 tỷ đồng - Ảnh 9.
Đêm nhạc 'Nghĩa tình phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời' đóng góp 18,6 tỷ đồng - Ảnh 10.
Đêm nhạc 'Nghĩa tình phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời' đóng góp 18,6 tỷ đồng - Ảnh 11.

Đêm nhạc 'Nghĩa tình phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời' đóng góp 18,6 tỷ đồng - Ảnh 12.
Đêm nhạc 'Nghĩa tình phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời' đóng góp 18,6 tỷ đồng - Ảnh 13.

Đêm nhạc 'Nghĩa tình phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời' đóng góp 18,6 tỷ đồng - Ảnh 14.

Phóng sự Ngày đầu tiên gặp con trong chương II Nối vòng tay yêu thương mang đến câu chuyện về một người phụ nữ đã hai lần lựa chọn trở thành mẹ của những đứa trẻ không do mình sinh ra. Nhà bảo trợ Nguyễn Cẩm Lệ đã đồng hành cùng em Hoàng Yến trong 5 năm qua, chăm sóc hỗ trợ vật chất và tinh thần sau khi em không còn mẹ ruột ở bên. Câu chuyện của chị Lệ và em Yến cùng với ngọn đèn tri thức là biểu tượng cho cơ hội đến trường và tương lai của những đứa trẻ. 

Đêm nhạc 'Nghĩa tình phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời' đóng góp 18,6 tỷ đồng - Ảnh 15.
Đêm nhạc 'Nghĩa tình phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời' đóng góp 18,6 tỷ đồng - Ảnh 16.
Đêm nhạc 'Nghĩa tình phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời' đóng góp 18,6 tỷ đồng - Ảnh 17.

Câu chuyện của em Nguyễn Thái Minh Thư được giới thiệu qua phóng sự Ngày mai của con ở chương III Viết tiếp ước mơ bắt đầu từ lá thư đoạt giải nhất cuộc thi Lá thư tâm sự lần 2 do báo Thanh Niên tổ chức. Mất cha vì COVID-19 khi đang học lớp 9, Thư từng đối mặt với nguy cơ phải dừng việc học để chia sẻ gánh nặng gia đình. Nhưng chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời đã mang đến những món quà cho em tương lai rộng mở hơn. 

Đêm nhạc 'Nghĩa tình phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời' đóng góp 18,6 tỷ đồng - Ảnh 18.

Chương trình của báo Thanh Niên đã đồng hành cùng nhiều em nhỏ trong 5 năm qua.

Chương trình trao quà cho 20 em nhỏ trên sân khấu, đồng thời các tình nguyện viên trao quà đến hơn 200 em đang có mặt tại khu vực khán giả. Những phần quà là sự động viên dành cho các em trên hành trình học tập và trưởng thành.

Đêm nhạc 'Nghĩa tình phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời' đóng góp 18,6 tỷ đồng - Ảnh 19.

Từ sáng kiến khởi xướng giữa đại dịch, Báo Thanh Niên đã kết nối các nhà bảo trợ, doanh nghiệp và bạn đọc để hỗ trợ, đồng hành với trẻ mồ côi. Trong chương trình, Báo Thanh Niên được trao Huân chương Lao động hạng Nhì; nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên, được trao Huân chương Lao động hạng Ba; Ban Công tác Bạn đọc của báo nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, theo các quyết định được công bố tại sự kiện.

Đêm nhạc 'Nghĩa tình phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời' đóng góp 18,6 tỷ đồng - Ảnh 20.
Đêm nhạc 'Nghĩa tình phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời' đóng góp 18,6 tỷ đồng - Ảnh 21.
Đêm nhạc 'Nghĩa tình phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời' đóng góp 18,6 tỷ đồng - Ảnh 22.
Đêm nhạc 'Nghĩa tình phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời' đóng góp 18,6 tỷ đồng - Ảnh 23.

Các tiết mục trình diễn của nghệ sĩ trong chương trình.


Những em nhỏ trong chương trình, mỗi em một hoàn cảnh. Các em đã không chọn được ngày hôm qua của mình, nhưng ngày mai của các em vẫn còn chúng ta để cùng đồng hành bước tiếp, lựa chọn những điều tốt đẹp cho tương lai của các em.
Đêm nhạc 'Nghĩa tình phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời' đóng góp 18,6 tỷ đồng - Ảnh 24.

Nghĩa tình phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời: Thắp ánh sáng yêu thương, nối dài những ước mơ.

Đêm nhạc 'Nghĩa tình phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời' đóng góp 18,6 tỷ đồng - Ảnh 25.

Từ những ký ức đau thương của đại dịch đến ánh sáng hy vọng dành cho trẻ em, chương trình Nghĩa tình phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời khẳng định giá trị của sự đồng hành bền bỉ của các nhà hảo tâm. Với nhiều cách khác nhau, tùy theo khả năng của mình, mỗi người góp một chút công sức, tiền bạc để san sẻ những nỗi đau, sự trống vắng, làm chỗ dựa vật chất, tinh thần cho các em. 

Những việc làm nhỏ bé, khi được trao đi bằng cả tấm lòng, có thể tạo nên những nghĩa tình lớn lao. Đó cũng là cách một Việt Nam tử tế đã cùng nhau đi qua những ngày tháng khó khăn nhất của đại dịch. Những đứa trẻ đã mất đi cha mẹ không thể trở lại với ngày hôm qua, nhưng có thể được tiếp sức để viết tiếp câu chuyện của chính mình.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.