Sáng đầu năm mới, không khí xuân rộn ràng trên đảo Trường Sa, thuộc Đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Nếu cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng và nhân dân là những “cột mốc sống” về chủ quyền, thì những ngôi chùa trên quần đảo Trường Sa chính là những “cột mốc tâm linh” uy nghi, vững chãi, điểm tựa tinh thần cho quân và dân nơi đầu sóng ngọn gió.
Sau nghi thức chào cờ đầu năm mới, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo cùng nhau đi lễ chùa đầu năm – một nét văn hóa đặc biệt nơi đây. Giữa sắc xanh hy vọng của mùa xuân Trường Sa, tiếng chuông chùa vang lên, mở đầu cho những ước nguyện bình an.
Trung tá Trần Huy Phụng, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên đảo Trường Sa, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân cho biết, đi lễ chùa đầu năm là hoạt động thường xuyên của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo, với mong muốn cầu cho một năm mới nhiều thành công và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Theo Trung tá Trần Huy Phụng, điểm khác biệt so với đất liền là tại Trường Sa, sau lễ chào cờ, toàn đảo tổ chức cho bộ đội và nhân dân cùng đi lễ chùa, thay vì từng gia đình đi riêng lẻ như ở đất liền.
Chùa Trường Sa trở thành điểm hẹn tâm linh để mỗi cán bộ, chiến sĩ và người dân gửi gắm ước nguyện đầu năm. Em Lê Thị Kim Quyên, học sinh lớp 4 trên đảo Trường Sa, chia sẻ em cảm thấy rất vui khi được đi lễ chùa cùng ba mẹ và các chú bộ đội. Điều em cầu nguyện trong năm mới là học giỏi và gia đình hạnh phúc.
Ở nơi đầu sóng ngọn gió, những ngôi chùa bình dị mang dáng dấp quê hương góp phần gìn giữ ký ức thiêng liêng, thắp sáng niềm tin và lòng tri ân. Mỗi nén hương là sự gắn kết giữa đạo lý và tinh thần dân tộc, là lời nhắc nhở về sự hy sinh cao cả của những người lính đã ngã xuống vì chủ quyền biển đảo.
Đón năm mới trên đảo Trường Sa vẫn còn nhiều hoạt động vui tươi, sôi nổi khác, sẽ tiếp tục được giới thiệu trong các phần tiếp theo của chương trình.
Bình luận (0)