Đi tìm những đồng đội chưa trở về

Ban Truyền thống kháng chiến Đội Biệt động 67B Gò Vấp đã phát động cuộc vận động cung cấp thông tin, tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch Xuân Mậu Thân.

Chiến dịch 500 ngày đêm thu thập, xác định danh tính liệt sĩ đã và đang đáp ứng sự mong mỏi của rất nhiều gia đình đã hàng chục năm tìm kiếm người thân. Gần 60 năm sau chiến dịch Xuân Mậu Thân 1968, vẫn còn nhiều liệt sĩ của Đội Biệt động 67B chưa được tìm thấy. 

Người thân, đồng đội năm xưa nay đều đã ở tuổi cao, trong khi địa hình, dấu tích chiến trường đã nhiều thay đổi. Những manh mối nhỏ nhất nhưng có thể rất quan trọng có thể đến từ ký ức của những người từng chiến đấu với liệt sĩ và người dân địa phương.

Mỗi khi có dịp, bà Trần Thị Ngọc Mai (phường Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) lại đến Đình Làng An - Hội, phường Thông Tây Hội, thắp hương cho các liệt sĩ được thờ cúng nơi đây. Giữa những dòng tên trên tấm bia, bà vẫn tìm một cái tên thân thuộc - người anh đã hy sinh mà đến nay gia đình chưa tìm được phần mộ. Một nén hương được thắp lên. Mong mỏi tìm được nơi người anh đang nằm lại cũng đã theo bà suốt nhiều năm.

Năm 1965, bà Ngọc Mai tham gia hoạt động cách mạng, làm giao liên của Đội Biệt động 67B Gò Vấp. Năm nay 76 tuổi, mỗi lần trở lại những địa điểm gắn với đồng đội năm xưa, những kỷ niệm cũ lại trở về.

Đội Biệt động 67B là đơn vị đặc công nội thành thuộc lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Định, hoạt động chủ yếu trên địa bàn Gò Vấp. Gần sáu thập kỷ đã qua, những người từng trực tiếp chiến đấu trong đội nay không còn nhiều. Ông Lê Trung Thảo, 81 tuổi, là một trong số đó. Từng chiến đấu tại nhiều chiến trường miền Nam, năm 1965, ông được phân công về Đội Biệt động 67B.

Trong căn nhà của ông, những dấu tích của một gia đình có nhiều người tham gia cách mạng vẫn được gìn giữ: Huân chương Giải phóng, danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, những tấm bằng Tổ quốc ghi công và một bức ảnh gia đình hiếm hoi còn lại có hình những người đã hy sinh. Gần 60 năm qua, những kỷ vật ấy vẫn được đặt trang trọng, nhắc nhớ về những người đã ra đi và chưa trở về.

Từ nỗi niềm của những gia đình chưa tìm được người thân, Ban Liên lạc Truyền thống kháng chiến Đội Biệt động 67B Gò Vấp đã phát động cuộc vận động cung cấp thông tin, tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch Xuân Mậu Thân năm 1968.

Với ông Lê Trung Thảo, Trưởng Ban Liên lạc Đội Biệt động 67B Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, hành trình ấy không chỉ để tìm người thân trong gia đình mình, mà còn để tìm những đồng đội đã cùng chiến đấu.

Những địa điểm từng đóng quân, chiến đấu, nơi có người hy sinh hay được chôn cất… đang được những người biết thông tin nhớ lại và cung cấp. Từ những manh mối ban đầu ấy, lực lượng chức năng tiếp tục rà soát, đối chiếu, từng bước xác định những khu vực cần tìm kiếm.

Gần 60 năm là một khoảng thời gian dài. Người biết chuyện năm xưa ngày một ít đi, nhiều dấu tích cũng không còn như trước. Bởi vậy, mỗi thông tin được cung cấp lúc này đều đáng quý. Có thể chỉ là một địa danh, một vị trí từng chôn cất hay một câu chuyện còn được nhớ lại nhưng khi được kiểm chứng và nối lại với nhau, đó có thể là manh mối để tìm được một liệt sĩ đã nằm lại suốt nhiều năm, đưa các anh trở về với quê hương, gia đình.

Khi những người từng biết, từng chứng kiến câu chuyện năm xưa còn có thể kể lại, thì những ký ức ấy càng trở nên quý giá. Bởi đó không chỉ là câu chuyện của một gia đình hay một thế hệ, mà còn là cách chúng ta gìn giữ sự tri ân với những người đã ngã xuống vì đất nước.

Đẩy nhanh tiến độ bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định

Đã có hơn 73.000 mẫu hài cốt liệt sĩ được bàn giao để phục vụ công tác giám định tại Trung tâm giám định ADN thuộc Viện sinh học và Viện pháp y Quân đội.

Trong đó, Trung tâm Giám định ADN thuộc Viện Sinh học tiếp nhận hơn 37.600 mẫu từ 8 tỉnh. Số mẫu nhiều nhất là đến từ TP Hồ Chí Minh, hơn 7.100 mẫu, tiếp đó là TP. Đồng Nai, Tây Ninh.

Đến nay đã có 10 trường hợp xác định thành công, đủ căn cứ khoa học và pháp lý để công bố danh tính và trao kết quả cho các gia đình.

Còn Viện Pháp y Quân đội đã tiếp nhận hơn 35.700 mẫu hài cốt liệt sĩ của 16 tỉnh, thành phố. Trong số này, hơn 30.000 mẫu đã được gắn mã QR và gần 9.000 mẫu được xử lý, đánh giá, đưa vào lưu trữ lâu dài.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.