Tối 15/1, nam diễn viên 25 tuổi Dịch Dương Thiên Tỉ đã vượt qua nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong nghề là Huỳnh Hiểu Minh, Chu Nhất Long, Đại Bằng, Lưu Hạo Nhiên để giành được tượng vàng dành cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của giải Kim Kê lần thứ 38. Chiến thắng này đúng như dự đoán của nhiều người và hoàn toàn thuyết phục giới chuyên môn lẫn khán giả. Đây là lần đầu tiên anh giành tượng vàng sau 4 lần liên tiếp được đề cử Kim Kê, từ các phim Em của thời niên thiếu, Tặng bạn một đóa hoa nhỏ đỏ, Kỳ tích: Đứa trẻ ngốc và Tôi nho nhỏ.

Dịch Dương Thiên Tỉ không ngừng cố gắng suốt nhiều năm qua. (Ảnh: Weibo)
Bộ phim Tôi nho nho từng gây bão phòng vé đầu năm 2025. Nhân vật trung tâm là Lưu Xuân Hòa, một người mắc bại não bẩm sinh, phải đối mặt với vô vàn trở ngại trong sinh hoạt hằng ngày, từ dáng đi đến khả năng giao tiếp. Bộ phim chạm đến cảm xúc người xem nhờ khắc họa chân thực và chi tiết những khó khăn của người khuyết tật, đồng thời tôn vinh ý chí vươn lên không ngừng của họ. Với họ, chỉ để được sống như một người bình thường và được xã hội nhìn nhận đã là thử thách lớn.

Nam diễn viên thay đổi gương mặt, vóc dáng để nhập vai. (Ảnh: Weibo)
Dịch Dương Thiên Tỉ được đánh giá cao khi tái hiện sống động các triệu chứng của bệnh nhân bại não. Để làm được điều đó, nam diễn viên 25 tuổi đã dành nhiều thời gian gặp gỡ, quan sát và trò chuyện với những người mắc cùng tình trạng, từ đó hình thành cho mình hệ thống kỹ năng và cảm nhận riêng. Việc nhập vai kéo dài đến mức đôi khi anh vô thức lặp lại các hành động của nhân vật suốt nhiều tháng sau khi phim bấm máy. Phải một thời gian dài sau khi phim đóng máy, anh mới hoàn toàn thoát vai. Nam diễn viên chia sẻ anh mong có thể dùng tiếng nói của mình để góp phần lên tiếng cho những người yếu thế trong hoàn cảnh tương tự.
Tôi nho nhỏ đạt doanh thu 20 triệu NDT ngay trong ngày đầu công chiếu. Tuy nhiên, một bộ phận khán giả tỏ ra khó tiếp nhận các phân cảnh thân mật giữa nhân vật do Dịch Dương Thiên Tỉ thể hiện và vai nữ của Châu Vũ Đồng. Họ cho rằng những cảnh này không thật sự cần thiết và có thể khiến phim bị giới hạn độ tuổi người xem. Bất chấp tranh luận, ekip vẫn giữ quan điểm rằng việc mô tả chân thực đời sống của người mắc bại não là cần thiết, bởi họ cũng có những nhu cầu và cảm xúc như bao người khác.
Bình luận (0)