Điểm tựa yêu thương sau những mất mát từ đại dịch

VTV.vn - Những nguồn lực từ cộng đồng hướng đến việc tạo thêm điều kiện để các em tiếp tục học tập, trưởng thành và theo đuổi ước mơ trên hành trình phía trước.

Được tổ chức tại Công viên tưởng niệm nạn nhân COVID-19 vừa qua, chương trình Nghĩa tình phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời kết hợp các hoạt động nghệ thuật, tưởng niệm và kết nối cộng đồng. Với chủ đề Cùng con đi tiếp cuộc đời, chương trình tập trung vào việc hỗ trợ trẻ mồ côi vì COVID-19, không chỉ ở nhu cầu trước mắt mà còn hướng đến quá trình học tập và phát triển lâu dài. Đây cũng là thông điệp xuyên suốt của chương trình: sự hỗ trợ dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cần được duy trì bằng những hành động thiết thực, giúp các em từng bước ổn định cuộc sống và có thêm cơ hội phát triển.

Điểm tựa yêu thương sau những mất mát từ đại dịch - Ảnh 1.

Hình ảnh những ngọn nến được thắp lên mang ý nghĩa tưởng nhớ những người đã mất trong đại dịch, đồng thời hướng sự quan tâm đến những người ở lại.

Điểm tựa yêu thương sau những mất mát từ đại dịch - Ảnh 2.
Điểm tựa yêu thương sau những mất mát từ đại dịch - Ảnh 3.

Chương trình đặc biệt dành cho trẻ em phải đối mặt với những thay đổi lớn trong cuộc sống sau sự ra đi của người thân.

Điểm tựa yêu thương sau những mất mát từ đại dịch - Ảnh 4.

Khoản quyên góp 18,6 tỷ đồng là nguồn lực được kết nối từ sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân, góp phần tạo thêm điểm tựa để các em có cơ hội tiếp tục con đường học vấn và thực hiện những dự định trong tương lai.

Điểm tựa yêu thương sau những mất mát từ đại dịch - Ảnh 5.

Sau 5 năm trôi qua, cuộc sống hối hả đã khiến những ngày tháng đau thương lùi xa. Tuy nhiên với những người trực tiếp gánh chịu hậu quả từ dịch bệnh thì nỗi đau vẫn còn khắc khoải.

Điểm tựa yêu thương sau những mất mát từ đại dịch - Ảnh 6.
Điểm tựa yêu thương sau những mất mát từ đại dịch - Ảnh 7.

Điểm tựa yêu thương sau những mất mát từ đại dịch - Ảnh 8.
Điểm tựa yêu thương sau những mất mát từ đại dịch - Ảnh 9.

Những hình ảnh nhắc lại một giai đoạn khó khăn khiến nhiều người lớn và em nhỏ không khỏi xót xa.

Tại chương trình, 18,6 tỷ đồng đã được các tổ chức, cá nhân quyên góp cho Quỹ Tấm lòng Việt, Đài truyền hình Việt Nam nhằm tiếp thêm điểm tựa để các em không may mồ côi vì COVID-19 có cơ hội học tập, trưởng thành và theo đuổi ước mơ.

Điểm tựa yêu thương sau những mất mát từ đại dịch - Ảnh 10.

Điểm tựa yêu thương sau những mất mát từ đại dịch - Ảnh 11.

Bé An Nhiên mất mẹ vì COVID - 19 sau khi mới chào đời được 6 ngày tuổi. Thời điểm đó, em bé sinh non 2 tháng chỉ nặng khoảng 1,3 kg. Bé đến với buổi tưởng niệm cùng bà ngoại, người đã thay mẹ em chăm sóc em suốt 5 năm qua.

Điểm tựa yêu thương sau những mất mát từ đại dịch - Ảnh 12.

Bé Hoàng Yến mất mẹ vì COVID-19 nhưng giờ đây em đã có người mẹ nuôi Cẩm Lệ hỗ trợ vật chất và tinh thần trên con đường phía trước.

Điểm tựa yêu thương sau những mất mát từ đại dịch - Ảnh 13.

Dù ba đã ra đi 5 năm nhưng Ngọc Anh vẫn nâng niu những kỷ niệm, đặc biệt là chiếc điện thoại của ba còn lưu giữ rất nhiều hình ảnh gia đình quây quần hạnh phúc.

Điểm tựa yêu thương sau những mất mát từ đại dịch - Ảnh 14.

Mỗi mùa chương trình lựa chọn một nhóm đối tượng và câu chuyện xã hội khác nhau, nhưng đều góp phần làm nên hành trình của VTV Nam Bộ trong các hoạt động vì cộng đồng, nơi những cuộc gặp gỡ đã tạo thêm điểm tựa cho những người đang cần được giúp đỡ.

Nghĩa tình phương Nam là chương trình nghệ thuật gây quỹ từ thiện thường niên do VTV Nam Bộ tổ chức. Sau ba mùa, chương trình đã mở rộng phạm vi, kết nối hơn 53 tỷ đồng từ nguồn lực cộng đồng hướng đến nhiều nhóm đối tượng và hoàn cảnh cần được hỗ trợ tại các địa phương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.