Nghi thức hô khẩu hiệu truyền thống của Hành trình đỏ. Ảnh: QĐ
Những giọt máu hồng nối dài hy vọng
Từ sáng sớm 24/7, khuôn viên Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Điện Biên đã rộn ràng hơn thường lệ. Trong sắc đỏ của băng rôn, khẩu hiệu và những chiếc áo tình nguyện, hàng trăm cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và người dân xếp hàng đăng ký hiến máu.

Đông đảo cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, Nhân dân đăng ký hiến máu. Ảnh: MT
Ngày hội hiến máu với chủ đề "Về miền Hoa Ban" nằm trong khuôn khổ chương trình Hành trình đỏ lần thứ XIV năm 2026, do Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức. Đây là lần thứ bảy Điện Biên đồng hành cùng Hành trình đỏ – chương trình hiến máu tình nguyện quy mô quốc gia đã trở thành biểu tượng của lòng nhân ái suốt 14 năm qua.

Đồng chí Nguyễn Văn Đoạt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phát biểu tại chương trình. Ảnh: QĐ
Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Nguyễn Văn Đoạt nhấn mạnh, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Mỗi đơn vị máu được hiến tặng không chỉ góp phần cứu sống người bệnh mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với cộng đồng.
Trong dòng người đến hiến máu, có nhiều gương mặt đã trở nên quen thuộc với các chương trình hiến máu tình nguyện của tỉnh. Với họ, việc hiến máu không còn là một hoạt động mang tính phong trào mà đã trở thành một phần của cuộc sống.
Trao đổi với phóng viên, anh Nguyễn Văn Hùng, cán bộ đang công tác tại phường Điện Biên Phủ, cho biết đây là lần thứ 18 anh tham gia hiến máu. "Mỗi lần hiến máu, tôi đều nghĩ ở đâu đó sẽ có một bệnh nhân đang cần được tiếp thêm cơ hội sống. Chỉ mất khoảng 15 phút nhưng có thể mang lại hy vọng cho cả một gia đình. Đó là động lực để tôi tiếp tục đồng hành với các chương trình hiến máu nhiều năm qua."
Không chỉ người lớn, ngày hội còn ghi nhận sự tham gia rất tích cực của lực lượng đoàn viên, thanh niên. Nhiều bạn trẻ lần đầu hiến máu nhưng đều thể hiện sự hào hứng, tự tin sau khi được các y, bác sĩ tư vấn.

Tình nguyện viên tham gia hiến máu. Ảnh: MT.
Bạn Lò Thị Hoa, sinh viên Trường Cao đẳng Điện Biên, chia sẻ: "Ban đầu em cũng hơi lo vì đây là lần đầu hiến máu. Nhưng khi được các anh chị tình nguyện viên hướng dẫn và biết rằng máu của mình có thể cứu người, em cảm thấy rất tự hào. Sau hôm nay, em sẽ tiếp tục tham gia những lần hiến máu tiếp theo."
Những lời chia sẻ giản dị ấy đã góp phần làm nên ý nghĩa đặc biệt của Hành trình đỏ – nơi mỗi người đến không chỉ để cho đi những giọt máu mà còn lan tỏa thông điệp về lòng nhân ái.
Lan tỏa nghĩa cử đẹp vì cộng đồng
Ra đời từ năm 2013, Hành trình đỏ đã trở thành chiến dịch hiến máu tình nguyện lớn nhất cả nước. Sau 13 kỳ tổ chức, chương trình đã tiếp nhận hơn một triệu đơn vị máu, góp phần quan trọng khắc phục tình trạng thiếu máu trong điều trị, cấp cứu.
Năm 2026, Hành trình đỏ được triển khai tại 32 tỉnh, thành phố. Trước khi đến với Điện Biên, chương trình đã tổ chức thành công tại 27 địa phương, tiếp nhận trên 24.000 đơn vị máu.
Tại Điện Biên, hơn 400 người đã đăng ký tham gia hiến máu trong ngày hội. Ban Tổ chức dự kiến tiếp nhận gần 400 đơn vị máu để bổ sung nguồn máu dự trữ phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế.

Tình nguyện viên tham gia hiến máu. Ảnh: MT.
Không chỉ là nơi tiếp nhận máu, chương trình còn là dịp tôn vinh những tập thể, gia đình và cá nhân đã bền bỉ đồng hành với phong trào hiến máu tình nguyện.
Trong số những người được vinh danh có nhiều cá nhân đã hiến máu hàng chục lần, nhiều gia đình nhiều năm liên tiếp cùng nhau tham gia hiến máu. Họ chính là những "ngọn lửa" âm thầm truyền cảm hứng để phong trào hiến máu ngày càng lan tỏa sâu rộng.
Bà Trần Thị Lan, một tình nguyện viên nhiều năm tham gia vận động hiến máu, chia sẻ: "Điều khiến tôi xúc động nhất là mỗi năm lại có thêm rất nhiều người trẻ đăng ký hiến máu. Có những bạn sau lần đầu tham gia đã trở thành tình nguyện viên tích cực, vận động bạn bè, người thân cùng hiến máu. Đó là sự lan tỏa rất đáng quý."

Gia đình, cá nhân xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện nhận Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Ảnh: MT
Tại chương trình, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trao Bằng khen cho một gia đình và hai cá nhân của tỉnh Điện Biên có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện. UBND tỉnh tặng Bằng khen cho hai tập thể và sáu cá nhân; Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao Giấy khen cho hai gia đình, chín tập thể và mười ba cá nhân tiêu biểu.
Những phần thưởng ấy không chỉ ghi nhận những đóng góp thầm lặng mà còn tiếp thêm động lực để phong trào hiến máu tình nguyện tiếp tục phát triển.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhận Bằng khen của UBND tỉnh. Ảnh: MT
Khi những túi máu đầu tiên được chuyển về ngân hàng máu, cũng là lúc hàng trăm tấm lòng nhân ái đã góp thêm một món quà vô giá dành cho những người bệnh đang từng ngày giành giật sự sống. Hành trình đỏ rồi sẽ tiếp tục đi qua nhiều miền đất nước, nhưng ở mỗi nơi, những giọt máu hồng vẫn luôn kể chung một câu chuyện đẹp về tình người – nơi sự sẻ chia không đo bằng giá trị vật chất mà được đong đầy bằng lòng nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng.
Bình luận (0)