Bất ngờ vì nhân vật... quá nghèo
Chia sẻ trong Sao Check, Anh Đào cho biết cơ hội đến với vai Khánh Linh hoàn toàn là một sự ngẫu nhiên. Từng hợp tác ăn ý với đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu trong dự án Gặp em ngày nắng, nữ diễn viên đã lập tức đồng ý khi nhận được cuộc gọi mời casting.
Anh Đào cho biết cô đặt niềm tin tuyệt đối vào đạo diễn. Nữ diễn viên nhận vai khi kịch bản mới chỉ có 5 tập: "Anh Hiểu chỉ bảo là vai hay lắm. Tôi trả lời rằng anh nói hay thì tôi cảm thấy sẽ hay và rất tin tưởng anh. Đến lúc đọc kịch bản thì thấy cô này cũng đáng yêu, cũng hơi hâm hâm".
Thế nhưng, điều khiến Anh Đào bất ngờ nhất chính là hoàn cảnh của Khánh Linh. Ê-kíp từng tiết lộ trước rằng vai diễn này rất nghèo, không có tiền nên đừng hy vọng được mặc đồ đẹp. "Không có tiền thì chắc là nghèo, chắc phải rách rưới, nhưng tôi không nghĩ là rách nát đến như thế", nữ diễn viên dí dỏm nói.
Thậm chí, đây là vai diễn duy nhất từ trước đến nay của Anh Đào mà nhân vật không có bối cảnh nhà ở. Khán giả xem phim chỉ thấy một Khánh Linh đi lang thang khắp làng, cứ nhà nọ nhà kia mà không ai biết cô thực sự ở đâu.

Để có được hình ảnh một Khánh Linh lôi thôi, lam lũ vùng biển chuẩn xác nhất, Anh Đào đã tự mình đi chợ hàng thùng mua trang phục. Đồng hành cùng cô trong việc định hình phong cách là sự góp ý của ê-kíp, chuyên gia trang điểm và đặc biệt là người chồng – diễn viên Tuấn Anh.
Món đồ làm nên "thương hiệu" của Khánh Linh chính là chiếc mũ che nắng. Nói về món đạo cụ này, Anh Đào kể: "Hôm chúng tôi đi trung tâm thương mại, tôi thấy chiếc mũ giảm giá còn 49 ngàn, có ba màu. Tôi nghĩ quay ở biển chắc nắng lắm, mình phải có cái mũ như một phương án dự phòng cho nhan sắc. Quan sát người dân và những cô gái làng chài trên mạng, tôi thấy họ ăn mặc đơn giản và đều có mũ, nón che nắng. Thế là tôi mua liền ba cái".
Vào thời điểm định trang nhân vật, Anh Đào diện bộ đồ mình khiến cả đoàn làm phim đã phải ồ lên bất ngờ bởi đó cũng là hình ảnh ekip hình dung về Khánh Linh. Chính giây phút tìm đúng tạo hình ấy đã giúp cô hoàn toàn tin và sống cùng nhân vật của mình.
Khánh Linh là vai diễn màu sắc nhất trong sự nghiệp tới giờ
Anh Đào cho biết, đây là vai diễn màu sắc nhất trong sự nghiệp từ trước đến giờ. Ẩn sau vẻ ngoài có phần bốc đồng, lam lũ là một tâm hồn chịu nhiều tổn thương nhưng vô cùng ấm áp.

"Thực ra, lúc ban đầu quay phim thì kịch bản chưa ra hết, tôi cũng có hỏi đạo diễn và biên kịch về xuất thân của Khánh Linh. Mình biết là hoàn cảnh nhân vật nghèo rồi, nhưng tôi rất quan tâm là cô ấy có gia đình bố mẹ đầy đủ hay không. Vì khi một đứa trẻ được nuôi dưỡng ở một gia đình đầy đủ bố mẹ sẽ khác, mà không có bố mẹ sẽ khác. Khi kịch bản chưa hoàn thiện, mọi người vẫn chỉ nằm trong vùng an toàn, không đào sâu về vấn đề đấy. Đến những tập cuối mọi người sẽ biết là Khánh Linh rất đáng thương vì mất cả bố lẫn mẹ từ sớm, hai chị em nương tựa lẫn nhau. Càng về sau thì vai diễn càng bộc lộ rõ hình ảnh một người chị với rất nhiều sự bao dung và tình yêu thương. Thành ra, với tất cả sự chân thành cô ấy dành cho mọi người, cô ấy luôn muốn mọi người cũng yêu cô một cách chân thành như thế", Anh Đào nói về nhân vật của mình.
Nữ nghệ sĩ cho hay, sau khi phim lên sóng, nhiều khán giả đã nhận ra cô và gọi tên cô là Khánh Linh. Tôi đi ra ngoài, có khi mọi người không nhận ra tôi. Thậm chí, nếu cô trang điểm xinh đẹp ra đường thì ít ai nhận ra, nhưng cứ diện nguyên "combo Khánh Linh" là lập tức được người dân, khán giả reo tên.

Bình luận (0)