Sau dấu ấn với vai Chải trong Đi giữa trời rực rỡ, Long Vũ trở lại màn ảnh với vai chính thứ hai trong Mùa hè năm ấy, đảm nhận vai Khánh thời còn trẻ. Qua cuộc trò chuyện với phóng viên, nam diễn viên đã chia sẻ về những năm tháng theo đuổi diễn xuất mang đến cho anh nhiều trải nghiệm, áp lực và cả những điều còn tiếc nuối về bản thân. Song cũng chính quá trình ấy giúp Long Vũ trưởng thành hơn, hiểu rằng mỗi cơ hội đến đều là một dịp để học hỏi và hoàn thiện mình. Sau hai năm, nam diễn viên tiếp tục bước đi trên con đường đã chọn với sự tự tin, nhiệt huyết và một tình yêu ngày càng rõ ràng dành cho diễn xuất và khán giả – những điều được vun đắp từ chính sự “bồng bột” của những ngày đầu theo nghề.
Đến vì sự “bồng bột”, ở lại vì tình yêu không thể ngưng
Mặc dù là con trai của NSND Vân Dung, Long Vũ cho biết anh chưa từng có một “lộ trình” cụ thể để trở thành diễn viên. Bởi vậy, khi được hỏi về khoảnh khắc nhận ra bản thân thực sự muốn theo nghề, Long Vũ cũng không thể gọi tên một thời điểm cụ thể. Với anh, diễn xuất ban đầu đơn giản bắt đầu từ sự “bồng bột” và mong muốn được thử sức. Anh không nghĩ quá nhiều về việc lựa chọn ấy sẽ đưa mình đi đến đâu, nhưng càng trải nghiệm, Long Vũ càng nhận ra mình yêu công việc này nhiều hơn những gì từng nghĩ.
Anh cho rằng, nếu sự bồng bột đưa anh đến với nghề, thì tình yêu dành cho diễn xuất lại là điều khiến anh ở lại. Và trong hành trình ấy, nam diễn viên có những điểm tựa quan trọng để tiếp tục tiến về phía trước.
Người đầu tiên anh nhắc đến là mẹ - nghệ sĩ Vân Dung. Việc lớn lên bên một nghệ sĩ nhiều năm gắn bó với nghề giúp Long Vũ có cơ hội nhìn thấy cả những vất vả phía sau màn ảnh nhỏ. Nhưng thay vì khiến anh từ bỏ, những trải nghiệm ấy dường như càng giúp anh có thêm niềm tin khi bước vào con đường này. Khi đã chính thức làm nghề, khán giả lại trở thành một nguồn động lực lớn khác. Với Long Vũ, sự yêu thương và đón nhận của khán giả là lý do để anh tiếp tục hoạt động, duy trì và cố gắng hơn mỗi ngày.

Nghệ sĩ Vân Dung chính là người đã tiếp thêm động lực cho Long Vũ (Ảnh: Facebook Long Vũ)
Sau khoảng hai năm vắng bóng trên màn ảnh, Long Vũ trở lại với Mùa hè năm ấy. Tuy nhiên, sự trở lại này không phải một đích đến, mà giống như thêm một cơ hội để anh tiếp tục hành trình đã bắt đầu từ lựa chọn tưởng như rất tình cờ ấy.
Phía sau sự vui vẻ là một Long Vũ nhiều hoài bão
“Năng lượng, vui vẻ và nhiệt huyết” là ba từ Long Vũ muốn khán giả nhớ đến khi nhắc về mình. Đó cũng là hình ảnh khá rõ nét của nam diễn viên trẻ. Tuy nhiên, phía sau sự vui vẻ ấy lại là một người luôn cảm thấy bản thân vẫn còn nhiều điều phải học.
Long Vũ cho rằng một trong những khó khăn lớn nhất khi theo nghề là phải đối mặt với những áp lực, đồng thời liên tục trau dồi để trở nên tốt hơn mỗi ngày. Anh chưa bao giờ muốn dừng lại ở những gì mình đã đạt được và vẫn tiếc nuối vì có những kỹ năng, khả năng bản thân chưa kịp trau dồi. Ngay cả khi được hỏi về một kỹ năng mà anh ước mình biết sớm hơn, Long Vũ cũng đưa ra câu trả lời đầy hài hước: nếu được quay lại, có lẽ anh sẽ ăn uống đầy đủ hơn, ngủ sớm hơn để có một “chiều cao lý tưởng” hơn.

Hình ảnh hậu trường của Long Vũ trong phim Mùa hè năm ấu (Ảnh: Facebook Long Vũ)
Nhưng phía sau sự dí dỏm ấy vẫn là một mong muốn khá nghiêm túc, luôn chuẩn bị cho bản thân thật tốt để có thể đón nhận nhiều cơ hội hơn. Long Vũ hiểu rằng một diễn viên trẻ không phải lúc nào cũng có quá nhiều lựa chọn về vai diễn. Việc một diễn viên được giao nhân vật nào còn phụ thuộc vào cách đạo diễn nhìn nhận và đánh giá sự phù hợp của họ. Vì vậy, thay vì quá lo lắng việc mình có được lựa chọn đúng vai diễn mong muốn hay không, anh chọn tiếp tục cải thiện bản thân và tin vào những cơ hội đến với mình.
Với Long Vũ, dù nhân vật mang tính cách như thế nào, điều quan trọng nhất vẫn là làm hết sức để đưa nhân vật đến phiên bản tốt nhất. Một vai diễn không chỉ là cơ hội để được xuất hiện trên màn ảnh, mà còn là cơ hội để người diễn viên tiếp tục học hỏi và chứng minh khả năng của mình.
Tương lai là rất nhiều cột mốc cần được chinh phục
Nhìn lại hành trình đã qua, Long Vũ không cố gắng biến câu chuyện của mình thành một con đường được vạch sẵn. Anh từng bước vào diễn xuất vì muốn thử sức, rồi ở lại vì nhận ra mình thực sự yêu nghề.
Nếu hai năm trước, vai chính đầu tiên mang đến cho Long Vũ dấu ấn và tình cảm của khán giả, thì lần trở lại với Mùa hè năm ấy cũng mở ra một cột mốc khác trên hành trình của nam diễn viên. Ở thời điểm hiện tại, Long Vũ dường như đã bước vào một giai đoạn mà anh hiểu rõ hơn mình muốn gì ở con đường phía trước: tiếp tục học hỏi, đón nhận những cơ hội đến với mình và nỗ lực làm tốt nhất những gì được trao.

Tạo hình vai chính trong hai bộ phim gần nhất của Long Vũ
Với những người trẻ đang muốn theo đuổi diễn xuất, Long Vũ không đưa ra một công thức thành công. Thay vào đó, anh gửi gắm một câu nói có phần gai góc nhưng cũng là quan niệm giúp bản thân vững tin hơn trên hành trình đã chọn, đặc biệt khi phải đối diện với những khó khăn và thử thách:
“Dễ dàng sẽ để lại hậu quả, còn khó khăn sẽ để lại kết quả.”
Từ một lựa chọn bắt đầu với sự “bồng bột”, Long Vũ giờ đây đã trang bị một tình yêu đủ lớn để theo nghề và sự cần mẫn để tiếp tục hoàn thiện mình. Sau hai năm, anh trở lại không chỉ để tiếp nối những gì đã có, mà còn sẵn sàng chinh phục những mục tiêu mới – từng bước, bằng chính tình yêu anh dành cho nghề và sự yêu thương, ủng hộ từ khán giả.
Bình luận (0)