Trong tập phát sóng mới nhất của Vui khỏe có ích với sự tham gia của hai gia đình diễn viên Bảo Hân và diễn viên Quang Anh, khán giả đã được lắng nghe những chia sẻ thú vị giữa hai thế hệ. Nói về cuộc sống gia đình mình, Bảo Hân cho biết mẹ cô là một người vô cùng chu đáo, đôi khi lo lắng cho con gái từng li từng tí.

Dù nữ diễn viên tự nhận mình đã lớn rồi và có thể tự lập, mẹ cô vẫn giữ thói quen chăm chút cho con từ những điều nhỏ nhất trước khi ra khỏi nhà, hỏi mặc bộ gì, quần áo, đi giày gì, tóc tai ra sao.... Đứng trước sự quan tâm có phần bao bọc này, Bảo Hân chọn cách đón nhận đầy ấm áp. Nữ diễn viên tâm sự: "Từ bé đến lớn đã như thế nên cháu không nỡ làm cho mẹ buồn. Dù mình cũng muốn tự làm mọi việc hơn, nhưng mình biết đấy là niềm vui của mẹ nên cháu không yêu cầu mẹ dừng việc đấy lại".
Điểm nhấn lấy đi nhiều nước mắt của khán giả và cả những người có mặt tại trường quay là khi Bảo Hân nghẹn ngào nhắc về quá khứ thiếu thốn tình cảm của mẹ. Cô khóc nói: "Mẹ mất ông bà năm 18 tuổi... Bằng một cách nào đấy, mẹ cháu đã làm một người mẹ rất là tuyệt vời. Mặc dù mẹ cháu không có tình yêu thương đấy và không được lớn lên bằng tình yêu thương trọn vẹn đấy".


Bảo Hân cũng không ít lần tự hào khi nhắc về gia đình. Cô từng chia sẻ bố mẹ là những người rất giản dị nhưng chưa bao giờ để cô phải chịu thiệt thòi. Tình yêu thương vô bờ bến và sự giáo dục tâm lý của gia đình chính là động lực, là bệ phóng vững chắc giúp cô tỏa sáng ngay từ vai diễn đầu tay trong Về nhà đi con và tiếp tục vững bước trên con đường nghệ thuật.
Còn với diễn viên Quang Anh, anh cũng gửi lời yêu thương tới mẹ của mình vì luôn đồng hành, chăm sóc anh trên mọi chặng đường. "Với con, con luôn mình sẽ luôn là em bé của mẹ", Quang Anh xúc động nói.
Bình luận (0)