Ảnh: AP
Loạt vai diễn thành công rực rỡ trên màn ảnh nhỏ qua các bộ phim The X-Files (Hồ sơ tuyệt mật), Sex Education (Giáo dục giới tính), The Crown (Hoàng quyền)... không chỉ mang đến cho Gillian Anderson các giải thưởng danh giá, sự hâm mộ của công chúng mà còn tạo cho cô động lực lớn để "lột xác" về hình ảnh.
Chia sẻ với Vogue (phiên bản Anh) về cú bắt tay với một thương hiệu thời trang đình đám, nữ diễn viên thừa nhận: “Lẽ ra tôi nên làm việc với một nhà tạo mẫu từ rất lâu trước khi thực sự bắt đầu sự nghiệp". “Có những năm đầu sự nghiệp, tôi đã đưa ra một số lựa chọn tồi tệ”.
Thực tế, những năm 90 khi nổi lên cùng vai diễn trong loạt phim truyền hình The X-Files, điều kiện kinh tế của Gillian Anderson vẫn còn khá eo hẹp. “Việc phải chi tiền cho một nhà tạo mẫu… tôi không thể tưởng tượng nổi”, cô nói. Cô nói thêm rằng đã không nghĩ đến thời trang đủ nhiều và một phần nữa là những thập niên trước việc xây dựng hình ảnh cho các sự kiện thảm đỏ chưa phải là điều tạo nên sự gắn kết chặt chẽ giữa ngôi sao với các nhà thiết kế, chuyên gia phong cách như hiện nay.

Gillian Anderson (Ảnh: Pip Bourdillon/BritishVogue)
Sau hơn ba thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Gillian Anderson bảo rằng cô dần hiểu rõ hơn sức mạnh, giá trị của trang phục trong việc thể hiện cá tính, phong cách của nghệ sĩ. Không chỉ qua các vai diễn trên màn ảnh mà cả trong đời thường, trong việc tham gia các hoạt động của làng giải trí. “Tôi đã mất rất nhiều thời gian để tìm ra phong cách phù hợp, cảm thấy mình không thể hiện được con người thật của mình” - sao phim Sex Education bày tỏ với tờ The Telegraph về những nỗ lực làm mới bản thân ở tuổi trung niên. Trong suốt những năm qua, cô đã hợp tác với nhà tạo mẫu người Anh Martha Ward và cả hai đã cùng nhau tạo nên một hình tượng trên thảm đỏ sang trọng, cổ điển mà không hề nhàm chán.
Bình luận (0)