Đinh Mạnh Ninh: Tôi bất ngờ với chính mình

VTV.vn - Là một trong hai Anh tài được vinh danh "Chiến tướng của năm", Đinh Mạnh Ninh đã có hành trình khó quên suốt 4 tháng đồng hành với Anh trai vượt ngàn chông gai 2026.

Trong cao điểm cùng với các nghệ sĩ chuẩn bị cho 2 đêm concert Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, Đinh Mạnh Ninh đã dành thời gian chia sẻ với Thời báo VTV về trải nghiệm đáng nhớ trong gần 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật.

PV: Xin chúc mừng Đinh Mạnh Ninh với danh hiệu "Chiến tướng của năm", với anh, đây có phải là một dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp cũng đã có không ít thành tích, giải thưởng nổi bật?

Đinh Mạnh Ninh: Tôi nghĩ, giải thưởng này rất đáng nhớ vì không chỉ là sự ghi nhận về âm nhạc, về các dấu ấn sân khấu mà chúng tôi mang đến cho khán giả mà còn vì nhiều điều song hành như tình cảm anh em, chiến lược, cách chúng tôi kết nối, những ngày tháng làm việc chung với đủ vui buồn lẫn lộn để mang đến các phần biểu diễn mãn nhãn hàng tuần.

Đó cũng là cách chúng tôi bước ra ngoài vùng an toàn của chính mình để làm việc cùng nhau, trong đó có cả những người mà khi mới bước vào chương trình vẫn còn lạ lẫm.

Đinh Mạnh Ninh: Tôi bất ngờ với chính mình - Ảnh 1.

Đinh Mạnh Ninh giành danh hiệu "Chiến tướng của năm" trong Anh trai vượt ngàn chông gai 2026

Sau nhiều năm chỉ hoạt động trong vùng an toàn, Anh trai vượt ngàn chông gai đã mang lại cho tôi nhiều trải nghiệm mới mẻ, trong đó có cảm giác được yêu mến một cách khá khác biệt, ghi dấu nỗ lực sau một chặng đường đồng hành với rất nhiều kỷ niệm.

Khi ở trên sân khấu chung kết, nhìn lại hành trình đã qua và chia sẻ khoảnh khắc vinh danh với các Anh tài, với khán giả, anh có cảm xúc ra sao?

Mỗi khi MC Anh Tuấn đọc tên giải thưởng gắn với một người anh em nào đó, tôi đều cảm thấy rất hạnh phúc. Vì tôi tin mỗi người đến với Anh trai vượt ngàn chông gai đều có thế mạnh riêng và họ xứng đáng được ghi nhận. Cho dù có Anh tài dừng lại sớm hơn một chút nhưng họ vẫn cho thấy điểm mạnh, bản sắc riêng và chương trình đã trân trọng những đóng góp ấy.

Một điều khá thú vị là hai chiến tướng của chương trình lại là hai người từng đối đầu với nhau ở vòng xóa thẻ đỏ. Khi đó anh thắng, và dường như đó cũng là bước ngoặt chứng kiến một Đinh Mạnh Ninh rất khác, đúng với tinh thần “giã từ dĩ vãng”?

Những người hâm mộ dùng từ “hắc hóa” nói về tôi từ Công diễn số 2. Tôi thì không nghĩ mình thay đổi đến vậy đâu, nhưng khá thú vị là ở vòng đấu xóa thẻ đỏ ấy, khi mặc trang phục màu đen, hát rock, tôi đã làm nên bất ngờ. Bất ngờ với chính bản thân tôi, càng bất ngờ hơn với những người đã dõi theo con đường âm nhạc của Đinh Mạnh Ninh suốt gần 20 năm qua.

Đinh Mạnh Ninh: Tôi bất ngờ với chính mình - Ảnh 2.

Đinh Mạnh Ninh lột xác cùng rock với ca khúc Giã từ dĩ vãng

Chiến thắng của tôi trước Hà An Huy khi đó không phải vì tôi hát hay hơn, có lẽ tôi may mắn hơn khi tạo được nhiều sự chú ý, ủng hộ của khán giả vì sự khác biệt so với hình ảnh, phong cách thường ngày. Sự may mắn khi xóa thẻ đỏ ấy cũng mang lại những lợi thế cho đội trong cuộc đua, và góp phần tạo thêm nhiều động lực cho tôi hết mình với các thử thách tiếp theo.

Trước một số ý kiến trái chiều về kết quả, anh cũng như đồng đội chọn cách đón nhận ra sao?

Tôi rất biết ơn sự yêu thương, ưu ái dành cho mình với danh hiệu "Chiến tướng của năm". Nếu có những ý kiến trái chiều, tôi nghĩ chuyện này bình thường thôi, luôn sẽ có những người thích điều gì đó ở bạn, người thì không. Việc của tôi chưa bao giờ là cố gắng làm cho tất cả mọi người đều yêu thích mình mà là mong muốn, khi đồng hành với nhau đủ lâu thì mọi người sẽ hiểu tôi nhiều hơn, ghi nhận nỗ lực của tôi nhiều hơn.

Đinh Mạnh Ninh: Tôi bất ngờ với chính mình - Ảnh 3.

Đinh Mạnh Ninh và Hà An Huy là các "Chiến tướng của năm"

Có thể với hành trình đã qua tôi chưa đủ thời gian để khiến những ý kiến trái chiều không có, nhưng tôi nghĩ điều này lại cũng tạo nên sự thú vị, nhắc tôi phải tiếp tục cố gắng hơn nữa.

Mối quan hệ thân thiết, gắn bó của anh và Trịnh Thăng Bình cũng là câu chuyện thu hút nhiều sự chú ý của khán giả, điều gì đã gắn kết hai cá tính nghệ sĩ như vậy? Việc liên tục đồng hành với nhau qua nhiều công diễn theo anh có phải là cách tạo nên “vùng an toàn”?

Lúc đầu, tôi và anh Bình có nhiều điểm trái ngược. Tôi dân dã, “phủi” quen rồi, anh Bình ngược lại, rất chỉn chu về hình ảnh, cẩn thận trong đời sống.

Nhưng qua nói chuyện với nhau chúng tôi nhìn thấy điểm chung - những người đàn ông sống chân thực và đam mê âm nhạc. Chúng tôi tôn trọng và tin tưởng nhau. Tôi nghĩ dù ngoài đời hay trong một chương trình, gặp được người khiến mình tin tưởng là điều thật quý giá.

Đinh Mạnh Ninh: Tôi bất ngờ với chính mình - Ảnh 4.

Đinh Mạnh Ninh và Trịnh Thăng Bình thân thiết, gắn bó trong suốt hành trình Anh trai vượt ngàn chông gai

Khi làm việc với nhau chúng tôi cảm thấy rất thoải mái, hỗ trợ để cùng tốt lên qua từng công diễn. Không phải chúng tôi chỉ muốn làm việc cùng với nhau, mà tôi nghĩ bạn thân sẽ luôn tìm đến và muốn đồng hành với nhau, đơn giản chỉ như vậy thôi.

Đã có những Anh tài cho thấy nhiều tiềm năng mới của chính mình cả trên sân khấu lẫn trong các hoạt động tương tác đời thường khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai, với Đinh Mạnh Ninh thì sao?

Tôi thấy mình thành công nhất là đã kết nối được với những người bạn mới, đặc biệt trong đó có cả những nghệ sĩ có cái tôi rất cao.

Chương trình đâu chỉ có âm nhạc, các tiết mục mà là khoảng thời gian ý nghĩa để chúng tôi cùng học cách lắng nghe, thấu hiểu và biết mang tất cả kinh nghiệm, năng lực, nhiệt huyết để chinh phục thử thách.

Kỹ năng nhớ bài nhảy cũng là điều tôi đã “mở khóa” thành công, cùng với đó là khả năng làm việc với các đội nhóm khác nhau qua từng Công diễn từ đó tạo nên sân khấu thực sự mãn nhãn cho khán giả.

Tiết mục nào để lại cho anh nhiều kỷ niệm nhất? Có điều gì còn nuối tiếc khi những giai điệu của Hỏa tâm vang lên lần cuối trên sân khấu chương trình?

Mỗi tiết mục tôi đều phải tìm tòi làm mới bản thân. Từ Công diễn Hội ngộ đến chung kết, khán giả có thể thấy Đinh Mạnh Ninh khó trùng lặp về hình ảnh. Mỗi công diễn là tôi tự bất ngờ với khả năng của chính mình. Vì thế thật khó để đưa ra sự chọn lựa.

Đinh Mạnh Ninh: Tôi bất ngờ với chính mình - Ảnh 5.
Đinh Mạnh Ninh: Tôi bất ngờ với chính mình - Ảnh 6.
Đinh Mạnh Ninh: Tôi bất ngờ với chính mình - Ảnh 7.
Đinh Mạnh Ninh: Tôi bất ngờ với chính mình - Ảnh 8.
Đinh Mạnh Ninh: Tôi bất ngờ với chính mình - Ảnh 9.

Nam ca sĩ liên tục biến hóa qua các Công diễn

Còn điều tiếc nuối nhất, có lẽ là cảm thấy 4 tháng vừa qua là chưa đủ đâu. Cho tôi xin thêm 4 tháng cùng anh em nữa đi.

Tình cảm của khán giả dành cho anh luôn nồng nhiệt suốt nhiều năm qua nhưng có lẽ tới với Anh trai vượt ngàn chông gai, cộng đồng người hâm mộ Đinh Mạnh Ninh hẳn đã có thêm nhiều màu sắc mới mẻ, thú vị?

Những ai đã quen với một Đinh Mạnh Ninh hát tình ca hẳn sẽ bất ngờ với năng lượng, hình ảnh mới mẻ. Còn những khán giả trẻ, khán giả mới thì cũng hứng thú với góc nhìn chân thực, hài hước hơn về tôi qua chương trình. Tôi nghĩ đó là điều thú vị mà chương trình mang tới, khi cho thấy các khía cạnh khác về nghệ sĩ cùng với âm nhạc.

Tôi luôn dành sự trân trọng đặc biệt đối với những khán giả của mình. Ước mơ của bất cứ nghệ sĩ nào là sản phẩm, là màn trình diễn có đời sống, được đón nhận. Những người yêu mến âm nhạc của tôi không chỉ mang lại cho tôi điểm tựa vững vàng để có thể nuôi bản thân, chăm lo cho gia đình mà hơn hết, họ đã truyền cho tôi động lực để luôn tin vào con đường mình đã chọn, tin rằng những gì mình tận tâm theo đuổi là đúng.

Anh sẽ tái khởi động các dự án âm nhạc cá nhân ra sao?

Không phải đợi đến khi chương trình kết thúc tôi mới thực hiện các dự án âm nhạc riêng. Nhưng có một điều đã thay đổi. Nếu như trước kia, cách tôi khởi động, xoay vòng giữa các chu kỳ hoạt động, các sản phẩm nghệ thuật hơi chậm, có khi phải mất vài năm thì giờ đây, tôi nhận thấy mình cần nhanh hơn. Không thể cứ ung dung, thong thả, chậm rãi như trước mà cần “cháy” hơn với âm nhạc, với sân khấu để đáp ứng sự quan tâm, ủng hộ của khán giả.

Xin cảm ơn anh!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.