

Lễ hội truyền thống làng Triều Khúc, phường Thanh Liệt (Hà Nội) diễn ra trong không khí trang nghiêm và rộn ràng, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương.




Mở đầu là các nghi lễ dâng hương, rước sắc, nhập tịch và tế lễ theo đúng nghi thức cổ truyền. Nghi lễ rước kiệu Thành hoàng Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng về đình làng được tổ chức long trọng, thể hiện lòng thành kính của người dân đối với vị anh hùng dân tộc.




Điểm nhấn đặc sắc của lễ hội là màn múa "con đĩ đánh bồng" điệu múa dân gian độc đáo gắn liền với truyền thuyết xưa. Tương truyền, để khích lệ tinh thần quân sĩ khi tập kết lực lượng tại Triều Khúc vây đánh quân Đường vào thế kỷ VIII, Bố Cái Đại Vương đã cho binh lính giả gái, đeo trống múa bồng. Từ đó, điệu múa trở thành nét văn hóa không thể thiếu mỗi dịp hội xuân.




Trong tiếng trống dồn dập, những chàng trai được tuyển chọn kỹ lưỡng, khoác lên mình áo mớ ba mớ bảy, má phấn môi son, uyển chuyển trong từng động tác. Điệu múa vừa phóng khoáng, mạnh mẽ, vừa mềm mại, linh hoạt, khiến người xem thích thú, reo hò không ngớt. "Con đĩ đánh bồng" cũng được xem là một trong những điệu múa dân gian tiêu biểu của đất Thăng Long xưa.




Lần đầu tiên tham dự lễ hội làng Triều Khúc, anh Đình Trung (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết anh thực sự bất ngờ trước không khí náo nhiệt và đặc biệt bị cuốn hút bởi điệu múa "con đĩ đánh bồng".
"Tôi từng nghe nói về điệu múa này nhưng hôm nay mới được xem trực tiếp. Cảm giác rất lạ và thú vị. Các chàng trai giả gái rất duyên dáng, sinh động. Vừa có sự hài hước, vừa toát lên nét trang nghiêm của lễ hội truyền thống", anh Trung chia sẻ.

Theo anh, điều khiến anh ấn tượng nhất là sự hòa quyện giữa mạnh mẽ và mềm mại trong từng động tác. "Tiếng trống dồn dập, bước nhảy dứt khoát nhưng ánh mắt, cử chỉ lại mềm mại. Xem trực tiếp mới thấy hết được cái hồn của điệu múa dân gian này", anh nói.



Dòng người đổ về xem hội ngày một đông. Người dân và du khách đứng kín sân đình nhưng vẫn giữ sự tôn nghiêm, không ai đứng cao hơn kiệu rước. Các cụ già, thanh niên, thiếu nữ trong trang phục truyền thống rực rỡ tạo nên một không gian lễ hội đậm màu sắc văn hóa.



Lễ hội là dịp để người dân Triều Khúc tưởng nhớ công lao của Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng, vị anh hùng đã mang lại cuộc sống bình yên cho quê hương, đồng thời gìn giữ một nét sinh hoạt văn hóa độc đáo giữa lòng Thủ đô.
Bình luận (0)