Theo bà Nghĩa, mẹ Tâm, Phú chỉ có 10 ngày để chuẩn bị việc dạm ngõ trước khi đi công tác nên bà rất gấp rút chuẩn bị cho ngày vui của con gái. Việc được người trong làng giới thiệu Phú cho Tâm khiến bà không mảy may nghi ngờ gì.
Bà Nghĩa rất thúc đẩy chuyện cưới xin được tiến hành nhanh chóng - như bà nói thẳng với những người hàng xóm là "cưới chồng phải cưới liền tay" - và bà thể hiện điều này không che đậy. Nhưng dường như còn có một lý do sâu thẳm hơn mong mỏi con gái có chồng, đó là bà Nghĩa muốn tâm quên đi mối tình khắc cốt ghi tâm của cô trong quá khứ.
Khi những người hàng xóm vô tình nhắc lại chuyện người yêu cũ của Tâm giờ đã yên bề gia thất, có cuộc sống hạnh phúc... bà Nghĩa tỏ rõ sự khó chịu. Bà nói thăng rằng đừng nhắc về con người bạc bẽo ấy.




Không rõ chuyện tình trong quá khứ của Tâm vì sao tan vỡ nhưng chắc hẳn đó là mối tình sâu đậm mà đến bây giờ cô vẫn chưa thể quên. Nên bà Nghĩa đã nhân chuyện dọn nhà cho đám dạm ngõ đã vào phòng Tâm lấy chiếc thùng cô đựng những kỷ vật cũ để mang bỏ.
Tâm đã ngay lập tức nhào đến giữ những món đồ đó và giữa 2 mẹ con đã có cuộc giằng co nhẹ. Bà Nghĩa có lẽ đã hành xử dứt khoát hơn nếu lúc đó Phú không xuất hiện và cản việc đó lại. Phú nói đại ý rằng cứ để cô giữ lại những gì cô muốn, cần thì đóng hộp lại cất đi. Bà Nghĩa do đó cũng không có cớ làm căng sự việc.


Bà Nga đến gặp người mai mối để tìm hiểu về nhân thân của Phú.
Về Phú, cho đến thời điểm này, hội chị em dường như vẫn chưa tìm ra manh mối khả nghi nào. Nhưng những gì Phú đang thể hiện cho thấy anh là một người đàn ông trưởng thành, chu đáo và hiểu chuyện. Thấy nhà Tâm chỉ có hai mẹ con vất vả, Phú gọi thợ đến sơn sửa, trang hoàng lại nhà cửa, sửa cổng... Phú còn mua cho Tâm chiếc xe máy mới.

Phú đưa bà Nghĩa đi chợ chuẩn bị đồ cho đám hỏi.



Phú chăm sóc và đưa bà Nghĩa đi khám khi bà bị chóng mặt trong lúc đi chợ.
Phú cũng quan tâm tới những điều nhỏ nhặt khác như đi mua giày mới cho Tâm, không cấm cản cô tiếp tục chơi bóng và tỏ ra rất thoáng trong suy nghĩ. Những gì Phú thể hiện đã khiến Minh có ấn tượng tốt với anh.


Tuy nhiên, Dung và Loan vẫn không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục tiến hành điều tra về Phú. Cả hai đều nghi ngờ một người thành đạt, giàu có như Phú không thể tự nhiên lại về quê gấp rút lấy vợ như vậy. Hẳn phải có gì đó bất thường.


Loan đi nhờ điều tra thông tin về công ty của. Phú.
Trong khi đó, bà Nghĩa đã đến nhà Minh tìm gặp ông Khiêm. Bà muốn ông đại diện cho nhà gái. Trong làng, không ai uy tín hơn ông Khiêm. Bên cạnh đó, ông Khiêm còn là thầy giáo của Tâm.
Khi bà Nghĩa nói với Tâm ý định này của bà, Tâm tỏ ra bối rối. Cô có vẻ không muốn ông Khiêm đảm nhận vai trò này. Nhưng bà Nghĩa đã quyết định rồi. Và bà đến nhà gặp ông Khiêm, đề đạt nguyện vọng của mình. Ông Khiêm nhận lời ngay và tỏ ra rất vui vẻ.
Nhưng trước khi bà Nghĩa rời đi, bà xin ông Khiêm đừng nói lại chuyện cũ. Hoá ra ông Khiêm chính là thầy dạy cho cả Tâm lẫn bạn trai cũ của ông.

Ông Khiêm xem lại cuốn sổ lưu bút.
Ở một diễn biến khác, khi Đào đi ship hàng ngang qua cổng nhà Tâm, cô thấy một người đàn ông có hành động khả nghi khi ngó nghiêng vào trong nhà. Khi Đào cất tiếng hỏi thì người đàn ông này đưa áo lên che mặt và vội vã bỏ chạy.






Người đàn ông này là ai và đến nhà mẹ con Tâm làm gì?
Đội bóng nữ làng Xuân được phát sóng vào thứ Năm và thứ Sáu hàng tuần, lúc 20h trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!

Bình luận (0)