Khi tới nhận hàng tại của tiệm Mỹ Dung, đúng lúc Đào nhận món đồ, thì một quả bóng do tụi trẻ chơi bóng trên vỉa hè lao thẳng tới. Người chủ món hàng hoảng hốt trước tình huống bất ngờ đã làm rơi hộp đồ xuống đường. Và cú rơi của món đồ đã trở thành rắc rối cho Đào sau đấy.
Ông Ba - người nhận món đồ - đã bắt đền Đào vì lọ nước hoa ông ta nhận bị nứt. Ông Ba cho rằng Đào phải có trách nhiệm đền cho ông ta món đồ này. Tuy nhiên, cách ăn nói khó nghe và xúc phạm của ông Ba đã khiến cuộc đôi co trở nên bùng nổ.




Ông Ba nhất định đòi Đào phải bồi thường lọ nước hoa 10 triệu mới cho Đào đi.
Minh là người đã chứng kiến toàn bộ quá trình này - từ lúc Đào đi nhận hàng đến khi xảy ra cãi vã với ông Ba. Nên Minh đã nhảy vào can thiệp. Nhưng cách nói của Minh vô tình lại đẩy Đào vào tình huống lép vế - khi Minh nói thông tin chiếc hộp đã bị rơi do cú sút bóng của đám trẻ trước khi được giao đi. Ông Ba đã vin vào câu này càng làm mình làm mẩy hơn.
Thấy tình huống ngày càng căng thẳng, Minh chợt nhớ ra vợ ông Ba đang bán chè trong chợ liền chạy vào chợ thông báo tình hình. Minh tóm tắt chuyện ông Ba mua nước hoa, chuyện chiếc lọ bị nứt và ông Ba đang bắt đền Đào... Minh nhờ vợ ông ra can thiệp hộ, nói đỡ cho Đào.
Nhưng, Minh không ngờ rằng việc cô nói chuyện ông Ba mua nước hoa đã khiến vợ ông nổi cơn ghen. Bà Ba nói ông mua nước hoa cho gái gú nào đó chứ chắc chắn không phải cho bà, vì bà vốn dị ứng nước hoa nặng.



Thế là trong cơn phẫn nộ, bà Ba cầm dao chạy một mạch đi tìm chồng.
Sự việc sau đó đã bay thẳng về nhà Minh, đến tai ông Khiêm bố cô, khiến ông vô cùng tức giận. Sự can thiệp của Minh - dẫu là có ý tốt - nhưng càng khiến Đào gặp phiền toái hơn nên cô tỏ ra rất khó chịu khi gặp lại Minh vào buổi tối tại khu nhà trọ.


Tuy nhiên, khi thấy Minh tha thiết và thật lòng xin lỗi mình, Đào cũng dịu đi phần nào. Nhìn sự thành khẩn của Minh, biết Minh thực chất là muốn giúp mình nhưng vì vụng về nên thành ra đẩy sự việc trở nên nghiêm trọng hơn, Đào sau đó đã mời Minh ăn mì khuya với cô.
Trong cuộc nói chuyện lúc ăn mì, Minh nói rất nhiều về bóng đá, về ước mơ trở thành cầu thủ, về sự thành công của nữ cầu thủ Hồng Phương của bên làng Trung... Nghe Minh nói nhiều lần Đào cau mày không thích. Khi Minh khăng khăng về khả năng chơi bóng của Đào, cô lập tức phủ nhận. Nhưng Minh thì vẫn quả quyết mắt nhìn người của mình không sai.



Và đúng là Minh đã không sai. Đào, thực tế, là một nữ cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp của đội bóng nữ của Tỉnh. Tuy nhiên, Đào đã bị đối thủ chơi xấu dẫn đến chấn thương nghiêm trọng. Sau khi gặp chấn thương cô đã quyết định giã từ sự nghiệp cầu thủ của mình.





Quyết định này của Đào gây nuối tiếc lớn đối với Ban huấn luyện và vì thế, người trong Ban huấn luyện của đội bóng đá Tỉnh đã quyết định đến làng Xuân gặp Đào, mong cô thay đổi ý định. Nhưng Đào dường như đã rất quyết tâm từ giã sân cỏ.



Khi Minh nghe lỏm được chuyện của Đào, mong muốn mời được Đào vào đội bóng càng lớn. Tuy nhiên, Minh lại một lần nữa gặp sai lầm trong chuyện mời Đào - khi đưa Đào 5 triệu đồng tiền lương trong thời gian tham gia đội bóng. Đào cảm thấy bị xúc phạm và thẳng mặt đuổi Minh.
Ở diễn biến khác, sau vụ bị làm cho bẽ mặt, ông Ba ghim thù trong lòng với Đào. Ông ta lên mạng bêu rếu đời tư của Đào khiến cô gặp khó khăn tại chỗ làm và cuộc sống bị đảo lộn. Vào đúng ngày gặp nhiều chuyện bực mình, Đào lại bị một đám đàn ông trêu ghẹo, buông lời cợt nhả, dẫn đến cuộc ẩu đả giữa Đào với những người đàn ông này.



Và Minh lại một lần nữa xuất hiện đúng lúc Đào gặp chuyện.
Phim Đội bóng nữ làng Xuân được phát sóng vào 20h ngày thứ Năm và thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!
Bình luận (0)