Việc Minh lao vào giúp Lưu "gù" (Trung Ruồi) thoát khỏi đám Quốc (Tuấn Tú) cùng nhóm người bất hảo - khi đám người này đến cửa hàng sửa xe của Lưu gây sự - đã khiến cô rơi vào mớ rắc rối khác.
Khi Quốc trở về nhà và phát hiện con trai xước mặt mũi do đi đá bóng, gã đã lập tức lôi con trai đến nhà bố mẹ Minh để bắt đền. Quốc lấy lý do Minh đâm xe vào con trai mình rồi bỏ chạy, khiến thằng bé không những bị xước mặt mũi chân tay mà còn bị tổn thương về tâm lý.


Minh chỉ trích ông Khiêm chuyện dạy con không tới nơi tới chốn và có ý bắt đền gia đình ông - về việc Minh đâm vào con hắn bỏ chạy.
Có vẻ như Quốc đang muốn mượn chuyện này để trả thù Minh việc phá đám hắn và đồng bọn ở cửa hàng Lưu "gù". Vì thế, hắn đã lu loa câu chuyện ra khắp làng. Và đến khi chuyện qua miệng dân làng trở nên vô cùng nghiêm trọng - con Quốc bị tổn thương tâm lý đến mức nằm liệt giuơngf liệt chiếu. Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa hơn.



Khi Tâm (Thanh Huương) nghe được tin đồn, cô thay vì im lặng đã lập tức phản pháo, nói rằng con Quốc vẫn chạy xe ầm ầm ngoài đường chơi, làm gì có chuyện nằm liệt giường như lời đồn. Câu nói của Tâm khiến người phụ nữ đang buôn chuyện đứng hình.
Tâm vẫn luôn đứng về phía Minh, muốn bảo vệ cô.
Tuy nhiên, ông Khiêm thì khác, ngay sau những điều tiếng lan đi, ông đã tới khu nhà trọ nói chuyện với Minh. Mâu thuẫn giữa 2 bố con vì chuyện này, có vẻ như, càng trở nên nặng nề hơn. Minh không thấy việc cô can thiệp, giúp đỡ người khác là sai và đáng bị lên án như vậy.




Tập 6 Đội bóng nữ làng Xuân sẽ được phát sóng vào 20h hôm nay (18/9) trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!

Bình luận (0)