Đồi gió hú phiên bản 2026 dán mác phim 18+, mang tới trải nghiệm điện ảnh nóng bỏng, gợi cảm.

Nhã Khanh (t/h)

12/02/2026 06:16 GMT+7

VTV.vn - Các phim chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết kinh điển của nữ văn sĩ Emily Brontë đã có sự thay đổi từ nhẹ nhàng, lãng mạn tới phiên bản mang đầy nhục cảm, táo bạo.

Ảnh: Warner Bros.

Ảnh: Warner Bros.

Bộ phim chuyển thể năm 1970 với Timothy Dalton trong vai Heathcliff được xếp hạng G (phù hợp với mọi đối tượng khán giả). Hai mươi hai năm sau, khi Ralph Fiennes đảm nhận vai diễn chính, phiên bản năm 1992 được xếp hạng PG (cần có sự giám sát của phụ huynh). Phiên bản năm 2003 do MTV sản xuất, với dàn diễn viên trẻ và chịu ảnh hưởng từ bộ phim học đường đình đám Clueless, được xếp hạng PG-13 (không dành cho khán giả dưới 13 tuổi). Và giờ đây, sự tái hiện đầy nhục dục của nữ đạo diễn Emerald Fennell đã mang tới bản phim nóng bỏng, táo bạo hứa hẹn sẽ là trải nghiệm đáng nhớ cho khán giả trong mùa Valentine 2026.

Theo Variety, những người yêu mến tác phẩm văn học thuần túy có thể không hài lòng với hướng đi này nhưng cách thể hiện của Emerald Fennell được nhận xét là đã nắm bắt được điều gì đó đầy đam mê trong chất liệu vốn luôn hiện hữu nhưng chưa bao giờ được thể hiện rõ ràng, khuếch đại những gì đã không được đáp lại suốt bao năm qua trong câu chuyện tình yêu dữ dội, ám ảnh giữa Catherine Earnshaw (do Margot Robbie đóng) và Heathcliff (Jacob Elordi đóng).

Đồi gió hú phiên bản 2026 dán mác phim 18+, mang tới trải nghiệm điện ảnh nóng bỏng, gợi cảm. - Ảnh 1.

Đối gió hú kể về chuyện tình đầy ám ảnh của Catherine Earnshaw và Heathcliff (Ảnh: Warner Bros.)

Trước thềm ra mắt phim vào tuần này, nhân dịp Lễ Valentine, các bài đánh giá của giới phê bình về Đồi gió hú cũng đã được công bố, mang đến nhận định khá trái chiều. Phim đạt điểm số 71% từ 65 bài đánh giá trên Rotten Tomatoes và 60% trên Metacritic từ 31 bài đánh giá (lưu ý, con số này có thể sẽ còn nhiều thay đổi trong thời gian tới).

The Hollywood Reporter đánh giá tích cực về bộ phim, cho rằng “sự cải biên của đạo diễn Emerald Fennell gần như điên rồ, và nếu bạn có thể gạt bỏ những định kiến về cách câu chuyện này nên được kể, thì đây có thể coi là bộ phim giải trí thuần túy nhất của đạo diễn kiêm biên kịch này: giật gân, khiêu khích, ngập tràn màu sắc rực rỡ và thiết kế xa hoa...". Tác giả bài viết cũng nhận định, đây là Đồi gió hú dành cho thế hệ Bridgerton (loạt phim truyền hình cổ trang 18+ ăn khách nhất trong lịch sử Netflix), đảm bảo sẽ làm rơi nước mắt và khơi dậy cảm xúc của giới trẻ.

Đồi gió hú phiên bản 2026 dán mác phim 18+, mang tới trải nghiệm điện ảnh nóng bỏng, gợi cảm. - Ảnh 2.

Phim có nhiều cảnh nóng bóng, gợi cảm (Ảnh: Warner Bros.)

David Sims, trên tờ The Atlantic, nhận xét, phim là một trải nghiệm điện ảnh đầy kích thích, cuồng nhiệt và gợi cảm.

Johnny Oleksinski của tờ New York Post viết rằng: “Những người theo chủ nghĩa truyền thống sẽ than phiền rằng Fennell đã biến cuốn sách của Brontë thành một câu chuyện tình lãng mạn sướt mướt. Âm nhạc dâng trào, nước mắt tuôn rơi, khuôn mặt hoàn hảo. Nhưng điều làm cho bộ phim trở nên hấp dẫn đến vậy là vì đạo diễn đã chạm đến một cuộc giằng co mạnh mẽ: Chúng ta hết lòng ủng hộ Heathcliff và Cathy mặc dù chúng ta biết rõ rằng mình không nên làm vậy”.

Nhưng bên cạnh đó cũng có không ít nhà phê bình khó chịu với việc đẩy cao yếu tố nhục cảm. Trong gần hai thế kỷ, cuốn sách của Brontë đã là một giấc mơ lãng mạn đối với độc giả. Fennell lại tiếp cận và xử lý nó như một tác phẩm khai thác tối đa những gì gợi cảm, nóng bỏng đến mức dán nhãn R (ở Việt Nam, phim được phân loại 18+).

Đồi gió hú phiên bản 2026 dán mác phim 18+, mang tới trải nghiệm điện ảnh nóng bỏng, gợi cảm. - Ảnh 3.

Margot Robbie và đạo diễn Emerald Fennell tại buổi ra mắt phim (Ảnh: Araya Doheny/PMC)

Tuy nhiên trong bối cảnh thị trường phim ảnh đang thiếu những tác phẩm có sức hút lớn với công chúng thì Đồi gió hú được kỳ vọng sẽ tạo nên sự đột phá về doanh thu trong mùa Valentine năm nay. Tác giả Lindsey Bahr viết cho hãng tin Associated Press: “Trong thời đại khan hiếm phim gợi cảm như hiện nay, nếu bạn đang tìm kiếm những cảnh nóng bỏng với áo corset, những trò chơi quyền lực và sức hút ngôi sao rực rỡ, thì Đồi gió hú có thể sẽ thỏa mãn được cơn thèm khát đó trên màn ảnh rộng". Trang Deadline đưa ra dự báo, Đồi gió hú phiên bản 2026 có thể thu về 70-80 triệu USD trong tuần công chiếu mở màn.

Đồi gió hú phiên bản 2026 dán mác phim 18+, mang tới trải nghiệm điện ảnh nóng bỏng, gợi cảm. - Ảnh 4.

Margot Robbie thu hút mọi ánh nhìn với những trang phục mang cảm hứng cổ điển trong quá trình quảng bá phim (Ảnh: Getty Images)

Đồi gió hú phiên bản 2026 dán mác phim 18+, mang tới trải nghiệm điện ảnh nóng bỏng, gợi cảm. - Ảnh 5.

Trang phục phá cách ấn tượng của Margot Robbie (Ảnh: AP)

Quá trình quảng bá phim cũng góp phần hâm nóng sự chú ý với tâm điểm là cuộc trình diễn phong cách thời trang ấn tượng của nữ diễn viên Margot Robbie - người đảm nhận vai Catherine Earnshaw. Theo CNN, loạt váy áo mang cảm hứng từ trang phục thời Victoria không chỉ làm nổi bật vẻ đẹp sắc sảo, cổ điển của Margot Robbie mà còn góp phần "kể chuyện", kết nối ăn ý với tính cách nhân vật, thông điệp mà phim mang lại. Trước đây, ngôi sao này từng rất thành công khi mang đến hình ảnh "búp bê sống" khi quảng bá phim Barbie.

Tin liên quan

Phim 'Đồi gió hú' phiên bản mới vướng tranh cãi gay gắt về lựa chọn diễn viên chính

Phim 'Đồi gió hú' phiên bản mới vướng tranh cãi gay gắt về lựa chọn diễn viên chính

VTV.vn - Bộ phận tuyển chọn hai ngôi sao Margot Robbie và Jacob Elordi cho vai chính phim Đồi gió hú (ra mắt năm 2026) bảo vệ quyết định của mình trước làn sóng phản đối mạnh mẽ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.