15 năm sống trong sợ hãi vì tội "trên trời rơi xuống"

Thanh Hiệp (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 26/03/2016 23:04 GMT+7

Ông Shafiq Masih – Người bị buộc tội phỉ báng đạo Hồi

VTV.vn - Chỉ vì những tranh chấp liên quan đến hóa đơn tiền điện với hàng xóm, ông Shafiq Masih đã phải ngồi tù vì một tội danh mà ông không hề phạm phải - phỉ báng đạo Hồi.

3 năm sau khi bị kết tội, ông được minh oan vào năm 2001. Thế nhưng, Shafiq vẫn phải trốn khỏi làng, sau khi một đám đông phẫn nộ đã suýt giết chết ông do sự kích động của một giáo sĩ.

Với không ít người Pakistan bị buộc tội oan khác, bản án trước pháp luật có thể đã được xóa, nhưng nỗi ám ảnh sợ hãi có lẽ sẽ đeo đẳng họ trong suốt phần còn lại của cuộc đời.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước